Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 vừa khép lại với kết quả cực kỳ ấn tượng! Và guess what? Chị Vũ Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã chính thức tái đắc cử vị trí Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội rồi nè! Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã có buổi "bắt trend" nhanh với cô nàng đặc biệt này để nghe những chia sẻ siêu thú vị đây!
Cảm giác tái đắc cử lần này của bạn như thế nào?
"Được tin tưởng lần nữa là một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao đối với mình. Điều này càng khiến mình nhận thức sâu sắc hơn về sứ mệnh và trách nhiệm với tuổi trẻ Thủ đô. Chính vì thế, mình phải cố gắng gấp đôi để xứng đáng với nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt trọng trách của mình" - Vũ Ngọc tâm sự.
Cô nàng còn chia sẻ thêm: "Cống hiến cho công tác Hội đó là cách mình dành trọn những điều tuyệt vời nhất cho thanh xuân, là cách mình khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và là cách để rèn luyện mình trưởng thành hơn." Nghe mà thấy động lực quá đi à!
Nhiệm kỳ này được giao việc gì và có plan gì để "quẩy" hết mình không?
Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố cơ cấu sinh viên, Vũ Ngọc hiểu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình khi tham gia bộ máy thường trực Hội Sinh viên thành phố. "Đại hội VIII đã thành công rực rỡ rồi, giờ plan của mình chính là cùng Ban Chấp hành đoàn kết, phát huy truyền thống và ra sức cống hiến để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội thôi!"
Làm Phó Chủ tịch Hội SV của địa bàn đông sinh viên như Hà Nội, có áp lực không?
Câu trả lời của Vũ Ngọc thật sự rất "chanh sả" luôn: "Với mình, tuổi trẻ không được để sống hoài sống phí, hoặc là thật rực rỡ táo bạo hoặc không có gì. Mọi thành công đều có những áp lực và bản thân mình cũng đã đối diện với nó. Nhưng với mình, áp lực thế nào không quan trọng, quan trọng là cách nhìn nhận nó."
Cô nàng tiếp tục: "Cống hiến cho công tác Hội là cách mình dành trọn những điều tuyệt vời nhất cho thanh xuân, là cách mình khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và là cách để rèn luyện mình trưởng thành hơn. Vì vậy việc áp lực tới càng giúp mình thêm động lực. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành, mỗi một khó khăn vượt qua là một lần mình tự hào về bản thân vì đã không bỏ cuộc"
Vũ Ngọc còn gửi gắm đến các bạn trẻ: "Mình mong rằng các bạn trẻ cũng sẽ trân trọng thanh xuân của mình để không phải nuối tiếc bất kỳ điều gì. Hãy là chính mình, làm những điều mình thích và đóng góp có ích cho cộng đồng thì mọi áp lực kéo đến bạn sẽ tự có cách để vượt qua nó."
Xịn xò quá chị ơi! Đúng kiểu "sống hết mình, cháy hết mình" luôn!
Một vài khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028:
Nguồn: svvn.tienphong.vn