Ối trời ơi, vụ này nghe mà thấy ám ảnh quá! Anh giáo viên N.H.L. được xác định có "mối quan hệ đặc biệt" với chị nhân viên thư viện cùng trường. Nhưng mà khi xảy ra drama tình cảm, anh này đã làm điều không thể tha thứ được - dùng vũ lực khiến chị D. tử vong rồi chôn giấu thi thể. Nghe mà rùng mình luôn á!
Công an công bố thông tin chính thức gây chấn động
Tối 14/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên tiếng chính thức về vụ chị L.T.M.D. (sinh năm 1987, sống ở thôn Phúc Sen, xã Ea Wy) mất tích bí ẩn.
Ngày 12/8, khi nhận được tin báo về việc chị D. mất tích, công an đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Ea Wy để điều tra. Và plot twist đây rồi - người bị xác định liên quan trực tiếp chính là N.H.L. (sinh năm 1988, sống ở thôn 13, xã Ea Drăng), một thầy giáo đang dạy tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.
Té ra N.H.L. và chị D. - nhân viên thư viện cùng trường - đã có "tình cảm" với nhau từ đầu năm 2025. Ơ mà khoan, drama còn twist hơn nữa!
Mâu thuẫn tình cảm dẫn đến bi kịch không ai ngờ
Theo kết quả điều tra ban đầu thì vào khoảng 9 giờ tối ngày 10/8, sau khi dự buổi liên hoan ở trường xong, N.H.L. đã tìm đến phòng trọ của chị D. tại khu tập thể để... "nói chuyện".
Thế nhưng cuộc nói chuyện đó đã biến thành cãi vã, mâu thuẫn. Và trong lúc "nóng giận", N.H.L. đã dùng vũ lực khiến chị D. tử vong luôn.
Theo lời khai của anh ta, nguyên nhân là do... ghen tuông trong chuyện tình cảm. Nhưng mà dù lý do gì đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được hành động này!
Sau khi gây án, N.H.L. còn cố tình che giấu bằng cách đốt quần áo, chăn gối trong phòng để xóa dấu vết. Rồi anh ta đưa thi thể chị D. về rẫy của mình ở thôn 13, xã Ea Drăng và chôn giấu tại đó.
Hiện tại Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.
Đêm xảy ra bi kịch: Giáo viên nghe tiếng kêu nhưng không kiểm tra
Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 10/8 trường Tiểu học Lê Đình Chinh có tổ chức tiệc liên hoan cho cán bộ giáo viên. Sau bữa tiệc, chị D. cùng vài đồng nghiệp ở lại dọn dẹp rồi về phòng nghỉ tại khu tập thể.
Đến khoảng 9 giờ tối, một giáo viên ở phòng bên cạnh có nghe tiếng "á" vọng ra từ phòng chị D. Nhưng vì lúc đó trời đang mưa to nên người này không sang kiểm tra. Haiz, giá mà lúc đó có ai đó đi xem thì có khi...
Sáng hôm sau khoảng 9 giờ, mọi người phát hiện khói bốc lên từ phòng chị D. nên mới vào kiểm tra. Bên trong thì một góc nệm và tủ quần áo bị cháy.
Điều đáng ngờ là chị D. không thấy đâu hết, trong khi xe máy, tiền bạc và đồ đạc vẫn còn nguyên tại trường. Red flag quá rồi!
Sau khi điều tra kỹ càng, công an đã lần ra manh mối liên quan đến N.H.L. và làm rõ toàn bộ sự việc.
Thêm một chi tiết đau lòng nữa là N.H.L. đã có vợ và 2 con. Còn chị D. thì vừa ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi 2 con gái một mình.
Công an khuyến cáo: Bình tĩnh xử lý mâu thuẫn tình cảm
Từ vụ việc đau lòng này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra lời khuyên rằng mỗi người cần kiểm soát cảm xúc của mình, bình tĩnh giải quyết những chuyện bất đồng trong tình cảm. Đừng để mâu thuẫn kéo dài hoặc biến thành bạo lực nhé mọi người!
Khi nào thấy có tranh chấp, xung đột và cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, hãy chủ động tìm sự giúp đỡ từ gia đình, chính quyền hoặc công an.
Công an cũng nhắc nhở người thân, bạn bè xung quanh cần quan tâm, nhận diện các dấu hiệu bất thường trong những mối quan hệ có biểu hiện mâu thuẫn, ghen tuông hay bạo lực để kịp thời can thiệp, tránh hậu quả đáng tiếc.
Dù sao thì chuyện tình cảm mà, yêu thì yêu hết mình, dứt thì dứt sạch sẽ. Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối đến mức làm hại người khác nhé!
Nguồn: techz.vn