Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Chị phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy - nghe mà rợn người!

Chill tí đã, story này nghe xong mà tim đập loạn nhịp luôn á! Tối 13-9, ekip phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà bà L.T.L.C. (sinh năm 1979, sống ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - chính là người bị Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, ở phường Ea Kao, Đắk Lắk - tên này vừa gây ra vụ thảm án) cướp xe máy.

5000293ef99fe893cc3d.jpg


Trò chuyện với phóng viên, bà C. vẫn chưa hết hoảng hốt khi nhớ lại giây phút đối đầu với tên sát nhân máu lạnh này. Drama căng đét luôn!

Theo lời bà C., lúc khoảng 6h20 cùng ngày, bà đang chạy xe trên đường Đinh Núp (phường Buôn Ma Thuột) để đi tiêm thuốc cho mẹ. Cuộc sống bình thường mà các bạn ơi!

Nhưng rồi plot twist! Khi bà C. chạy đến đoạn đường vắng, bỗng dưng có 1 tên từ trong bụi cây nhảy ra chặn đường. Tay cầm cây, tay cầm dao chặn ngang như trong phim vậy, bà C. phải dừng xe lại. Tên đó kề dao vào cổ bà C. và doạ: "Đưa xe đây, không tao giết".

Nhưng bà C. xử lý tình huống quá chill luôn, bình tĩnh đáp lại: "Từ từ để tôi xuống xe rồi muốn lấy gì thì lấy". Phải công nhận là bình tĩnh như boss đấy!

356f6f2d85545c8400c5.jpg


Vừa bà C. xuống xe, tên Thuận này nhảy lên xe vù ga bỏ chạy. Nhưng bà C. không phải dạng vừa đâu, đã cố xô ngã xe máy để lấy lại túi xách có giấy tờ và 2 cái điện thoại đang treo trên xe.

Bị xô mạnh, tên này lạc tay lái khiến xe lao vào hàng rào luôn. Khi Thuận dựng xe dậy định chạy tiếp, bà C. xô thêm 1 lần nữa nhưng lần này xe không ngã. Không dừng ở đó, bà C. còn giật lấy cây sắn mà tên đó đang cầm rồi đánh liên tiếp 2 phát vào người hắn. Sau đó, tên này mới quay đầu xe bỏ chạy. Real boss energy!

Bà C. được người dân đưa lên công an trình báo. Trong quá trình vật lộn với Thuận, bà C. bị thương ở chân, chảy máu phải khâu 5 mũi. Đau đấy mọi người ơi!

"Lúc bị cướp xe, tôi chỉ nghĩ đối tượng chỉ có mục đích cướp tài sản, do bị va vào đâu đó nên bị thương và chảy máu, chứ không nghĩ đó là đối tượng giết người. Khi làm việc với công an và được xem hình, tôi mới tá hỏa biết kẻ cướp xe máy của mình là kẻ vừa giết 3 người. Tôi mới cảm thấy mình rất may mắn", bà C. chia sẻ. May quá đi chứ!

Còn cái áo chống nắng mà Thuận mặc để tránh sự truy đuổi của công an được lấy từ cốp xe của bà C. luôn.

Lùi lại timeline một tí nhé! Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ở tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi được em của chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H. Quá kinh khủng!

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt. Trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của bà C. Đồng thời, hắn thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, hắn đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ. Good job team công an! ‍♂️

Bước đầu, Thuận khai nhận chung sống với chị H. nhiều năm qua và có một người con chung 3 tuổi.

Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, hắn đã ra tay sát hại gia đình chị H. Động cơ gì mà kinh khủng vậy trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top