CrushVuiSG
New member
Ngày 20-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực nghiệm hiện trường vụ án nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đak Nhau. Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương thời gian qua
Theo đó, lực lượng chức năng đã di lý Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình) đến hiện trường để dựng lại toàn bộ diễn biến vụ án.
Flashback lại sự việc, theo camera an ninh nhà nạn nhân ghi lại, vào hơn 18 giờ ngày 2-10, Tùng đã "chuẩn bị" kỹ càng với mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và cầm trên tay một vật giống súng dài, tiến vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).
Chỉ ít phút sau, nam thanh niên này cầm vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính ngôi nhà - nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) tử vong.
Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình để lẩn trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
Nguồn: kenh14.vn
Theo đó, lực lượng chức năng đã di lý Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình) đến hiện trường để dựng lại toàn bộ diễn biến vụ án.
Flashback lại sự việc, theo camera an ninh nhà nạn nhân ghi lại, vào hơn 18 giờ ngày 2-10, Tùng đã "chuẩn bị" kỹ càng với mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và cầm trên tay một vật giống súng dài, tiến vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).
Chỉ ít phút sau, nam thanh niên này cầm vật giống súng dài đi vào khu vực cửa chính ngôi nhà - nơi sau đó phát hiện ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chồng bà H.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (2014) tử vong.
Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7km. Đến sáng 3-10, đối tượng đón xe ôm về phường Phước Bình để lẩn trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
Nguồn: kenh14.vn