Liên quan đến vụ án mạng gây chấn động khiến 3 mẹ con qua đời ở Đồng Nai, theo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai vừa cho biết tin vui: anh N.V.Q. (40 tuổi, ở xã Bình Minh) đã qua được cơn nguy kịch rồi nha mọi người!
Hồi đầu tình hình anh Q. nguy lắm luôn. Anh nhập viện với tình trạng đa chấn thương, bị đâm chém nhiều chỗ. Các bác sĩ đã phải truyền tận 10 bịch máu và tiến hành phẫu thuật gấp.
"Ban đầu tiên lượng nạn nhân rất nặng, nhưng sau nhiều giờ theo dõi sát sao và kết hợp phương án điều trị tích cực, anh ấy đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch", lãnh đạo bệnh viện cho biết.
Theo VietNamNet cập nhật thêm, hiện tại anh Q. đã tỉnh táo, đáp ứng tốt với điều trị của các bác sĩ. Các chỉ số sinh tồn đã ổn định, hô hấp cũng được cải thiện đáng kể
Team bác sĩ đang chuẩn bị rút ống thở cho bệnh nhân. Hiện anh Q. vẫn còn dùng thuốc vận mạch liều thấp để hỗ trợ tuần hoàn máu.
Flashback lại vụ việc chấn động này nè: Theo Trang Thông tin Chính phủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).
Nguyễn Đức Anh là nghi phạm gây ra vụ thảm án vào khoảng 1 giờ 45 sáng ngày 3/9/2026 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.
Nguyễn Đức Anh khai báo: Là bạn trai của cháu Đ.T.P.A (sinh năm 2009), gần đây cháu A nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định cực đoan là giết bạn gái
Rạng sáng ngày 3/9/2026, sau khi nhậu với hội bạn, Đức Anh mang dao đến nhà Đ.T.P.A. Thấy nhà khóa cửa, y trèo lên mái cạy ô giếng trời để đột nhập vào.
Lúc này bố của cháu A là anh Đ.V.R nghe thấy động tĩnh, bật đèn lên và nói chuyện với Đức Anh. Nhưng mà y vẫn cứ cạy tiếp và còn đe dọa sẽ giết cả nhà. Sợ quá nên anh R đã chốt chặt tất cả các cửa lại.
Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh đành trèo qua mái nhà anh N.V.Q (sinh năm 1986) - nhà sát vách bên cạnh, rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào.
Nghe thấy động tĩnh, anh Q. ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh Q., Đức Anh cầm dao lao vào tấn công ngay.
Bất ngờ bị tấn công, anh Q. chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên phải vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Đức Anh vẫn đuổi theo tấn công cho đến khi anh Q. gục xuống đường
Sau đó Đức Anh quay vào nhà, chốt cổng lại và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M (sinh năm 1990) - vợ của anh Q. cùng 2 con là N.T.H (sinh năm 2015) và N.N.H (sinh năm 2025).
Anh Đ.V.R đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an có mặt, Đức Anh mở cổng ra nên bị khống chế bắt giữ ngay.
Nguồn: saostar.vn