Vụ thảm án 3 người ra đi ở Đắk Lắk: Nạn nhân sắp cưới, đã dạm ngõ xong xuôi rồi

6cfaa22397342ca1ca65.jpg


Chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh N. sẽ mặc vest, cô dâu về dinh, nhưng tất cả đã dừng lại ở buổi sáng định mệnh đó

Vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người ra đi, 1 cháu bé bị thương do đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, Đắk Lắk) gây ra sáng 13/9 đang khiến netizen vừa đau lòng vừa phẫn nộ cực độ. Càng thương các nạn nhân bao nhiêu thì càng giận hành động dã man của hung thủ bấy nhiêu. Hôm nay (14/9), gia đình đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số ️

Trong số 3 nạn nhân có anh Bùi Văn N. (23 tuổi, em trai của chị Nguyễn Thị Kim H.). Đến dự đám tang con trai, ông B.H.P. (cha ruột anh N.) đau xót không thể nói thành lời. Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, ông P. cho biết chỉ còn vài tháng nữa thôi, con trai ông sẽ lên xe hoa, có tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Hai bên gia đình đã dạm ngõ xong xuôi, bàn bạc kỹ càng, dự định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Thế mà tất cả đã phải dừng lại vào buổi sáng định mệnh 13/9

Ông P. kể thêm, tuy không sống chung nhà nhưng hai cha con vẫn gặp mặt mỗi ngày nên có vô vàn kỷ niệm đẹp. Trong mắt ông P., anh N. là đứa con ngoan ngoãn, biết điều, lễ phép lắm.

a9067b803756b20cd445.jpg


Đến dự đám tang các nạn nhân còn có chị T. (chị gái của đối tượng Thuận). Chị T. chia sẻ, Thuận là con út trong gia đình có 6 anh chị em, ai cũng đã ra ở riêng hết, còn Thuận ở với mẹ tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Khi nghe tin em trai gây ra chuyện động trời, chị T. bàng hoàng không tin nổi luôn. Mẹ của chị gần như ngã quỵ. Dù biết em trai hay đi chơi, hơi lêu lổng nhưng gia đình chưa bao giờ nghĩ Thuận lại có thể gây ra thảm án khủng khiếp như vậy

"Người lớn còn kinh hoàng khi nghe tin, huống chi cháu nhỏ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ, giết người thân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có chỗ dựa vững chắc để trưởng thành", chị T. nói trên báo Tuổi Trẻ Online.

Như đã đưa tin, sáng 13/9, Thuận đã đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), lạnh lùng xuống tay với những người trong gia đình. Vụ việc khiến chị H., mẹ chị H. và em trai chị H. ra đi. Cháu T.T.P., con riêng của chị H. bị thương.

Tại cơ quan công an, Thuận khai có quan hệ tình cảm với chị H., cả 2 đã đăng ký kết hôn. Từ năm 2021, Thuận sống chung bên nhà vợ. Năm 2022, họ có chung với nhau một bé gái.

f56d00d01e2069da3b32.jpg


Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ sống, thỉnh thoảng ghé thăm con. Khoảng 10 ngày gần đây, thấy gia đình xa lánh, hắt hủi, vợ hay không nghe điện thoại, hay vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên đối tượng nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù

Trước khi xảy ra thảm án 2 ngày, Thuận nhiều lần đến nhà vợ để yêu cầu nói chuyện nhưng bị từ chối. Đêm 12/9, Thuận sử dụng chất cấm rồi mang theo 1 con dao bầu và 1 cây búa đinh, bắt xe đến nhà chị H. và gây ra vụ việc kinh hoàng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top