Album "Một vạn năm" được Vũ sáng tác trong hơn 2 tuần và mất gần 2 năm để hoàn thiện. Đây cũng là album đầu tiên của Vũ sau khi về hãng đĩa Warner Music Vietnam.
Sau 3 năm kể từ album đầu tay "Vũ trụ song song", cuối cùng thì Vũ cũng chính thức thả album phòng thu thứ 2 của mình mang tên "Một vạn năm" với 9 ca khúc, bao gồm các bản hit đã quá quen thuộc như: "Bước qua mùa cô đơn", "Bước qua nhau"...
Album này được anh sáng tác trong hơn 2 tuần nhưng mất tận gần 2 năm để hoàn thiện (chăm chút kỹ lắm luôn á). Đây cũng là album đầu tiên của Vũ sau khi về hãng đĩa Warner Music Vietnam nha các bạn ơi!
Gửi gắm những lưu luyến vào album "Một vạn năm", 9 ca khúc trong album là góc nhìn trưởng thành và chín chắn hơn của Thái Vũ khi nhắc về những điều đã qua. Nếu "Bước qua mùa cô đơn" mở ra những trăn trở về cách đối mặt với quá khứ thì "Bước qua nhau" lại là sự nhẹ lòng khi nhắc về những điều xưa cũ, những điều còn sót lại giờ chỉ là "một thói quen từ lâu"
Các ca khúc còn lại trong album như "Chậm lại", "Cô ta"... cũng mang màu sắc đầy hoài niệm cùng sự tiếc nuối nhưng cảm xúc không quá bi lụy mà mang đến sự giải thoát và nhẹ nhõm trong tâm hồn (nghe mà thấy healing lắm á).
Trong album này, ngoài Thái Vũ còn có sự góp giọng của rapper Phúc Du trong "Nhường lại em", Mạc Mai Sương trong "Cuộc đối thoại không hồi kết" và Trang trong "Anh nhớ ra" nữa nè!
Ngoài ra mắt album, Vũ còn trình làng MV ca khúc "Cô ta" với sự tham gia diễn xuất của Helly Tống. Giai điệu chậm rãi của "Cô ta" cùng với những hình ảnh trong MV tạo cảm giác bâng khuâng và đầy lưu luyến cho người xem (xem xong là muốn nhớ người cũ liền ).
Để đưa sản phẩm mới này đến gần khán giả hơn, Vũ còn thực hiện 2 đêm nhạc "Một vạn năm" vào ngày 17/9 tại TP.HCM và 1/10 tại Hà Nội. Chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung là đạo diễn luôn nha (dàn dựng chắc chắn rất xịn sò).
Nguồn: soha.vn