Ơ kìa, chuyện gì vậy trời! Hoá ra đoạn đường ray dài tầm 15m đã bị tháo ra để sửa chữa vào đúng thời điểm xảy ra vụ tàu trật đường ray thảm khốc ở Ấn Độ đêm 19-8 rồi.
Thông tin gây sốc này vừa được các tờ báo địa phương tiết lộ sau khi điều tra sơ bộ về vụ tai nạn tàu hỏa khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 72 người bị thương. Nghe mà rùng mình!
Không hiểu sao mà đường ray bị tháo ra để sửa chữa rồi nhưng người lái tàu lại không được thông báo gì hết, thậm chí còn không có luôn tín hiệu cảnh báo nào cả, dẫn tới tai nạn thảm khốc như vậy.
Thật sự là không rõ lý do tại sao thông tin quan trọng này lại không được báo cho các lái tàu biết, kể cả lái tàu của chuyến tàu hãng Utkal Express đang đi qua đoạn đường này nữa. Vô lý quá đi!
Chiếc tàu gặp nạn lúc đó đang chạy từ TP Puri, bang Odisha (phía Đông Ấn Độ) tới thành phố thiêng của đạo Hindu tên là Haridwar, nằm dưới chân núi Himalaya.
Theo trang Hindustan Times, khi đoàn tàu lao tới, những công nhân đang làm việc tại đoạn đường ray cần sửa chữa không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy cho kịp mạng. Và hậu quả là ít nhất 14 toa tàu văng khỏi đường ray gần TP Muzaffarnagar, cách thủ đô New Delhi khoảng 130 km về phía bắc. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy các toa tàu chồng chất lên nhau kinh hoàng lắm!
Theo điều tra ban đầu, các nhân viên ở nhà ga Khatauli gần hiện trường vụ tai nạn ở Muzaffarnagar cũng không hề hay biết gì về công việc sửa chữa đường ray này luôn. Trời ơi, sao lại rối loạn vậy?
Nguồn: kenh14.vn