KunGirl2293
New member
Ối giời ơi, vụ tấn công liên hoàn siêu kinh hoàng tại ga Trung tâm Đài Bắc và khu thương mại Trung Sơn (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) ngày 19/12 đã khiến cả cộng đồng mạng shock nặng
Tính đến ngày 20/12, vụ việc đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm 5 người khác bị thương. Nghi phạm là Trương Văn (27 tuổi) - người sau đó cũng đã tử vong do rơi từ trên cao xuống.
Plot twist là tối cùng ngày, cha mẹ của Trương Văn đã xuất hiện tại đồn công an để phối hợp điều tra. Nhìn hai người cúi gằm mặt, căng thẳng và mệt mỏi thấy thương, nhưng suốt quá trình làm việc họ không nói gì với báo chí cả. Dưới sự hộ tống của cảnh sát, họ nhanh chóng lên xe và rời đi.
Các phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết dù bị hỏi liên tục, cha mẹ nghi phạm vẫn im lặng tuyệt đối và rời đồn cực kín đáo. Theo nguồn tin từ công an, gia đình tiết lộ đã hơn 2 năm không liên lạc với Trương Văn, không sống chung và hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cũng như động cơ gây án của anh ta
Hồi tưởng lại vụ việc: Khoảng hơn 17h chiều 19/12, Trương Văn xuất hiện tại lối ra M7 của ga Đài Bắc. Tại đây, hắn bất ngờ ném bom khói, rồi rút con dao dài đã chuẩn bị sẵn và tấn công ngẫu nhiên một ông họ Dư, 57 tuổi. Nạn nhân bị thương nặng ở phổi và tim, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
Hành động điên rồ này khiến khu vực rơi vào hỗn loạn, mọi người hoảng loạn tháo chạy tứ tung. Sau khi gây án tại ga Đài Bắc, hắn tiếp tục đi bộ đến khu thương mại Trung Sơn.
Tại đây, Trương lại ném bom khói giữa đường, tấn công người đi đường trước khu Eslite Nanxi rồi xông vào trong trung tâm thương mại chém bừa bãi. Một ông họ Tiêu, 37 tuổi, bị thương nặng ở cổ và tử vong do vết thương quá nghiêm trọng.
Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng huy động lực lượng lớn đến hiện trường và phong tỏa khu vực. Khi bị bao vây, Trương Văn đã rơi từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất. Hắn được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Lật lại profile của nghi phạm: Trương Văn từng phục vụ trong quân đội theo diện tình nguyện, nhưng sau đó bị loại ngũ vì vi phạm liên quan đến lái xe khi say xỉn. Tháng 7 năm nay, hắn bị truy nã do không chấp hành lệnh triệu tập huấn luyện quân sự, vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Được biết Trương mới chuyển từ Đào Viên đến thuê trọ tại quận Trung Sơn, Đài Bắc từ tháng 1.
Chi tiết rùng mình là hai ngày trước khi gây án, hắn đã thuê phòng tại một khách sạn ở quận Đại Đồng. Trước thời điểm gây án tối 19/12, Trương quay lại nơi ở và phóng hỏa, sau đó di chuyển đến ga Đài Bắc để thực hiện hành vi tấn công. Sau khi gây án tại ga Đài Bắc, Trương quay lại khách sạn để bổ sung bom khói rồi tiếp tục đi bộ đến khu Trung Sơn gây án lần thứ hai.
Khi khám xét nơi ở của nghi phạm, công an phát hiện 25 chai bom xăng tự chế cùng nhiều vật dụng như áo mưa, mũ đen. Ủa giời ơi, chuẩn bị kỹ vậy đó
Nguồn: kenh14.vn
Tính đến ngày 20/12, vụ việc đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm 5 người khác bị thương. Nghi phạm là Trương Văn (27 tuổi) - người sau đó cũng đã tử vong do rơi từ trên cao xuống.
Plot twist là tối cùng ngày, cha mẹ của Trương Văn đã xuất hiện tại đồn công an để phối hợp điều tra. Nhìn hai người cúi gằm mặt, căng thẳng và mệt mỏi thấy thương, nhưng suốt quá trình làm việc họ không nói gì với báo chí cả. Dưới sự hộ tống của cảnh sát, họ nhanh chóng lên xe và rời đi.
Các phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết dù bị hỏi liên tục, cha mẹ nghi phạm vẫn im lặng tuyệt đối và rời đồn cực kín đáo. Theo nguồn tin từ công an, gia đình tiết lộ đã hơn 2 năm không liên lạc với Trương Văn, không sống chung và hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cũng như động cơ gây án của anh ta
Hồi tưởng lại vụ việc: Khoảng hơn 17h chiều 19/12, Trương Văn xuất hiện tại lối ra M7 của ga Đài Bắc. Tại đây, hắn bất ngờ ném bom khói, rồi rút con dao dài đã chuẩn bị sẵn và tấn công ngẫu nhiên một ông họ Dư, 57 tuổi. Nạn nhân bị thương nặng ở phổi và tim, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
Hành động điên rồ này khiến khu vực rơi vào hỗn loạn, mọi người hoảng loạn tháo chạy tứ tung. Sau khi gây án tại ga Đài Bắc, hắn tiếp tục đi bộ đến khu thương mại Trung Sơn.
Tại đây, Trương lại ném bom khói giữa đường, tấn công người đi đường trước khu Eslite Nanxi rồi xông vào trong trung tâm thương mại chém bừa bãi. Một ông họ Tiêu, 37 tuổi, bị thương nặng ở cổ và tử vong do vết thương quá nghiêm trọng.
Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng huy động lực lượng lớn đến hiện trường và phong tỏa khu vực. Khi bị bao vây, Trương Văn đã rơi từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất. Hắn được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Lật lại profile của nghi phạm: Trương Văn từng phục vụ trong quân đội theo diện tình nguyện, nhưng sau đó bị loại ngũ vì vi phạm liên quan đến lái xe khi say xỉn. Tháng 7 năm nay, hắn bị truy nã do không chấp hành lệnh triệu tập huấn luyện quân sự, vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Được biết Trương mới chuyển từ Đào Viên đến thuê trọ tại quận Trung Sơn, Đài Bắc từ tháng 1.
Chi tiết rùng mình là hai ngày trước khi gây án, hắn đã thuê phòng tại một khách sạn ở quận Đại Đồng. Trước thời điểm gây án tối 19/12, Trương quay lại nơi ở và phóng hỏa, sau đó di chuyển đến ga Đài Bắc để thực hiện hành vi tấn công. Sau khi gây án tại ga Đài Bắc, Trương quay lại khách sạn để bổ sung bom khói rồi tiếp tục đi bộ đến khu Trung Sơn gây án lần thứ hai.
Khi khám xét nơi ở của nghi phạm, công an phát hiện 25 chai bom xăng tự chế cùng nhiều vật dụng như áo mưa, mũ đen. Ủa giời ơi, chuẩn bị kỹ vậy đó
Nguồn: kenh14.vn