Sáng sớm 23/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), khiến một cháu bé tử vong tại chỗ. Nhưng sau đó, tình huống tại hiện trường đã trở nên căng thẳng khi gia đình nạn nhân có hành động gây khó khăn cho công tác điều tra...
Hiện trường vụ tai nạn để lại hình ảnh đau lòng: một chiếc xe đạp dính chặt vào xe máy BKS 38H6-8477 bị hư hỏng nặng. Cách đó khoảng 20m là chiếc xe tải BKS 77C-035.58 đang dừng theo hướng Nam - Bắc với lốp trước và sau đã bị xì hơi, được xác định có liên quan đến vụ tai nạn.
Nạn nhân tử vong được xác định là em Nguyễn Chung (13 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh), đang là học sinh cấp 2 trên địa bàn huyện Can Lộc.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là khi đến hiện trường, người nhà đã căng bạt rồi đặt thi thể cháu bé ra giữa đường Quốc lộ 1A. Họ yêu cầu cơ quan chức năng phải lập biên bản xác nhận nguyên nhân tai nạn ngay lập tức thì mới chịu đưa thi thể về.
Trung tá Nguyễn Chiến Thắng - Đội trưởng Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 sáng. Do tài xế đã rời khỏi hiện trường nên chưa thể xác định danh tính ngay.
Theo trung tá Thắng, từ sáng đến trưa, phía gia đình kiên quyết không chịu đưa thi thể về vì yêu cầu lập biên bản xác nhận nguyên nhân, nhưng cơ quan chức năng cần thời gian để điều tra, làm rõ mới có thể kết luận được.
Để đảm bảo xe tải không thể rời khỏi hiện trường, người nhà nạn nhân đã xì hết lốp xe. Giao thông qua khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn, lực lượng CSGT phải phân luồng cho các phương tiện chạy vào làn đường một chiều để tránh ách tắc.
Mãi đến khoảng 13h trưa cùng ngày, khi lực lượng Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh và pháp y có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, gia đình mới đồng ý đưa thi thể cháu bé về mai táng.
Nguồn: soha.vn