Theo lời kể của hướng dẫn viên du lịch đi cùng đoàn, trước khi xảy ra tai nạn thì xe lao đi cực nhanh luôn, đầu xe gần sát mép vực rồi Tài xế đã cố hết sức đánh lái để xe lật nghiêng, trượt dài rồi va vào vách núi để tránh rơi xuống vực sâu.
Sáng 13/5, tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Lưu Bảo Bảo (25 tuổi) - hướng dẫn viên du lịch của đoàn cán bộ hưu trí Công an huyện Lục Yên, Yên Bái bị nạn trên đèo Khánh Lê sáng 12/5 - đã tỉnh táo trở lại rồi, mặc dù trên người vẫn còn chi chít vết thương
Anh Bảo kể lại sáng hôm đó, xe từ Đà Lạt về Nha Trang. Vì là hướng dẫn viên nên anh ngồi gần cửa xe phía trước, nắm rõ mọi chuyện. Vào khoảng 8h30, khi xe vừa vào địa phận Khánh Hòa thì gặp sự cố. Xe đang chạy bình thường thì bất ngờ lao nhanh xuống dốc. Có vẻ như bộ phận thắng xe bị trục trặc, không còn ăn thua gì nữa
"Lúc này tôi thấy đầu xe ngay mép vực luôn. Trong đầu chỉ nghĩ thế này là nguy to rồi, nhưng may quá là tài xế đã bẻ mạnh tay lái khiến xe chao đảo rồi lật ngang, trượt một đoạn dài trước khi va vào vách núi" - anh Bảo kể lại.
Theo anh Bảo, mọi chuyện xảy ra cực nhanh, chỉ trong vài chục giây thôi. Khi thấy mọi người đưa tài xế ra ngoài thì tay trái của anh ấy đã nát bét rồi "Trong chuyến đi tôi thấy bác tài ít nói, chạy chậm và khá cẩn trọng. Sự việc xảy ra thật đáng tiếc quá" - anh Bảo nói thêm.
Tại Khoa Nội lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tài xế Hồ Tấn Đức (44 tuổi) đã bị tháo khớp tay trái rồi.
Tài xế Đức kể trước khi xảy ra tai nạn, xe đang đổ dốc. Anh rà chân thắng nhưng thắng bị kẹt cứng, không ăn luôn. Anh thử lại mấy lần vẫn y chang vậy. Xe cứ lao xuống dốc mỗi lúc một nhanh hơn
"Lúc này xe sắp lao xuống vực rồi nên tôi phải đánh tay lái hướng vào vách núi để hạn chế tai nạn thôi. Tuy nhiên, xe mất phanh, đổ dốc với tốc độ cao nên chao đảo rồi lật nghiêng, sau đó tôi không còn biết gì nữa" - anh Đức kể lại.
Theo lời tài xế này, sau khi tỉnh lại, anh thấy cánh tay mình trơ xương luôn, xung quanh toàn tiếng la hét thảm thiết. "Bây giờ cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy cảnh tượng đau đớn đó" - tài xế Đức chia sẻ
Ông Hồ Công Danh (59 tuổi) là anh trai của tài xế Đức vào chăm sóc em, cho biết anh Đức đã có 16 năm làm tài xế rồi. Em ông là người trầm tính lắm.
Nguồn: kenh14.vn