Trong 4 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, có một bệnh nhân tình trạng cực kỳ nguy kịch. Sau 3 ngày chiến đấu với tử thần, anh Nguyễn Đình Kháng đã không qua khỏi
Sáng 27/1, trao đổi với phóng viên báo Đời sống & Pháp luật online, ông Lê Văn Sỹ - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay:
Trong số các bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông siêu nghiêm trọng trên đường mòn Hồ Chí Minh (huyện Như Xuân) khiến 9 người tử vong, 5 người bị thương vào ngày 24/1 vừa rồi.
Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân ông Nguyễn Văn Kháng (49 tuổi), quê Tân Kỳ, Nghệ An đã qua đời lúc 10h30 ngày 26/1.
Nạn nhân Kháng nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với các chấn thương nặng:
Dập não, gãy xương thái dương, xương đỉnh sọ, xương trán, gãy cả hai xương cẳng chân, tràn dịch màng phổi, hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp tụt liên tục, tiên lượng rất xấu.
Ông Sỹ cho biết, sau khi nạn nhân Kháng trút hơi thở cuối cùng, Bệnh viện đã bố trí xe đưa thi thể nạn nhân về quê nhà mai táng.
Trước đó, như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, vào lúc 14h ngày 24/1/2015 trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến ai cũng phải rùng mình
Vào thời điểm đó, chiếc xe khách 16 chỗ BKS: 37B – 101.52 do tài xế Nguyễn Hữu Duyên, trú tại thôn 6, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cầm lái, chở 13 hành khách từ huyện Anh Sơn đi Hà Nội, đã đâm trực diện vào xe tải BKS: 29H – 1506 chạy ngược chiều.
Hậu quả vô cùng nặng nề: 9 người tử vong (6 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đưa đi bệnh viện), 5 người bị thương nặng phải cấp cứu.
Hiện trường lúc đó thật sự kinh hoàng, hai chiếc xe đều bị bẹp rúm và vỡ nát hoàn toàn, đầu hai xe găm chặt vào nhau
Nguồn: soha.vn