CocCandy6812
New member
Tập 22 "Về nhà đi con" tối 13/5 vừa lên sóng đã khiến dân tình rần rần bàn tán không ngớt! Chuyện mà mọi người đoán từ trước giờ cuối cùng cũng xảy ra rồi nè các bạn ơi Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) sau khi "nhắm say mèm" rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời... thì cuối cùng hai người đã qua đêm với nhau luôn rồi!
Nhưng mà plot twist ở đây không phải chuyện hai người "làm gì đó" đâu nha, mà là thái độ của Vũ sau "đêm đầu tiên" mới thật sự gây sốc! Ai cũng nghĩ với một cô nàng "hổ báo cáo chồn" như Thư thì chắc gì còn trong trắng, nhưng thật ra Vũ đã nhầm to tổ chổ đùng luôn. Thư vẫn chưa trao "của quý" cho ai hết dù suốt ngày mồi chài đủ mọi anh từ này đến anh nọ để tìm đại gia cho đời mình đấy!
Sau khi "chuyện ấy" xong, Thư vừa khóc vừa bỏ chạy, trốn mặt Vũ luôn. Nhưng khi Vũ đuổi kịp thì anh lại thốt ra câu nói đâm thủng tim Thư: "Tôi không nghĩ là em còn...". Bruhhhh, nói kiểu này thì ai mà chịu được
Với một cô gái, việc bị nhìn nhận như một người lẳng lơ, thực dụng đã đủ tổn thương rồi. Giờ lại bị chính người mình từng thích cho rằng mình "không còn gì để mất" trước khi lên giường thì đúng là muốn khóc ròng luôn á!
Chưa hết, Vũ còn đổ lỗi nữa nha! Anh bảo đây không hoàn toàn là lỗi của anh vì tối hôm trước anh đã đưa cô về tận nhà rồi mà. Chính Thư là người rủ đi uống tiếp nên mới dẫn đến chuyện này. Nghe xong Thư tức điên luôn, gằn giọng: "Đúng, tất cả là lỗi của tôi. Là do tôi hết!"
Nguồn: soha.vn