Vụ shipper bị đánh tử vong ở Đà Nẵng: Nữ khách hàng giờ ra sao rồi?

BanhSweet4595

New member
9959985107ffdcb50b77.jpg


Chỉ vì chuyển khoản trễ mà giờ cả bạn trai lẫn em trai chị Thảo đều bị tạm giữ hết rồi các bạn ơi

Vụ việc anh Trần Thành (SN 1994, ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) - một shipper đi làm kiếm sống - bị đánh đến tử vong vì mâu thuẫn giao nhận hàng đã làm dư luận shock nặng và đau lòng vô cùng trong những ngày cận Tết.

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ đơn hàng có giá trị 375.000 đồng do chị Trần Thanh Thảo (SN 1999, ở thôn Giáng Nam 2, huyện Hòa Phước) đặt mua.

Sau khi vụ việc xảy ra với hậu quả nặng nề như vậy, chị Thảo cho biết bản thân rất hối hận vì sự việc khởi nguồn từ việc mình chậm thanh toán tiền hàng. Theo nguồn tin từ Vnexpress, ngôi nhà của chị Thảo (cách nhà anh Thành khoảng 2km) giờ lúc nào cũng đóng kín cửa.

Chị đã nghỉ làm ở quán cà phê, sợ gặp mặt mọi người và trông rất tiều tụy khi cùng lúc cả em trai lẫn bạn trai đều bị công an tạm giữ Bức xúc trước sự việc, nhiều người dân địa phương còn kéo đến quán nơi chị Thảo thuê kinh doanh để ném chất thải.

5f65aeaf9cfd1e34ea61.png


Trong khi đó, nhà của anh Thành những ngày qua liên tục có các cơ quan đoàn thể, người thân, hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi động viên. Rất nhiều mạnh thường quân, cộng đồng mạng khắp cả nước đã quyên góp tiền mong chia sẻ phần nào nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân, đồng thời muốn giúp đỡ vợ con anh Thành sớm ổn định lại cuộc sống

Theo Tuổi Trẻ Online, đã có một số luật sư từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng cùng nhiều doanh nghiệp gọi điện bày tỏ mong muốn giúp đỡ cả về tiền bạc lẫn pháp lý miễn phí cho gia đình nạn nhân.

Một luật sư ở TP.HCM chia sẻ rất thương hoàn cảnh của anh Thành vì nghèo khó, chưa có nhà cửa, đi làm nuôi cả gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 17/1, anh Thành chạy xe máy đến nhà chị Thảo để gặp gỡ giải quyết mâu thuẫn trong việc giao nhận hàng đặt mua online.

Lúc đó chỉ có ông Trần Hiệp và chị Trần Diễm Quỳnh là bố và em ruột của chị Thảo ở nhà. Vì thấy anh Thành có vẻ say và hành động lớn tiếng nên người nhà chị Thảo khuyên anh về nhưng anh vẫn ở lại.

Một lúc sau chị Thảo cùng 2 người bạn là Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng về đến nhà. Giữa anh Thành và nữ khách hàng có cãi nhau. Thấy vậy, Toàn và Tùng đã lao vào đánh anh Thành ở nhiều vị trí trên cơ thể

ce8309dc544e92008858.jpg


Được chị Thảo báo tin có người đến nhà gây gổ đánh nhau, Trần Hoàng Thiên (em trai Thảo) quay về nhà và cũng xông vào đánh anh Thành. Đối tượng này dùng tay, mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu và cơ thể nạn nhân. Toàn, Tùng và Thiên chỉ ngừng tay khi ông Hiệp can ngăn.

Sau khi bị hành hung, anh Thành lên xe về nhà đi ngủ. Đến 00h30 phút ngày 18/1, nạn nhân được gia đình phát hiện đã tử vong

Được biết, vào lúc 20 giờ 15 phút, chị Thảo đã chuyển số tiền 375.000 đồng cho anh Thành. Tuy nhiên, vì bị nữ khách hàng đánh giá xấu trên app nên anh Thành đến để nói chuyện. Cả hai bên đều có uống rượu trước khi xảy ra vụ ẩu đả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top