TitNgoan385
New member
Chị khách hàng giải thích đang bận rộn với công việc kinh doanh, cuối năm khách đến đông nghẹt nên chưa kịp mở điện thoại thanh toán và cực kỳ ân hận về sự việc đau lòng này
Vụ việc anh Trần Thành (31 tuổi, ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị đánh tử vong vì mâu thuẫn lúc giao hàng vào ngày 17/1 đang gây xôn xao dư luận khắp nơi. Người mua hàng được xác định là chị Th. (người cùng xã).
Kể lại sự việc, chị Th. cho biết chị đặt đơn hàng gia dụng hết 375 nghìn đồng trên Shopee.
Chị Th. nói rằng đang bận việc kinh doanh, khách hàng đến cuối năm đông nghẹt thở nên chị lu bu chưa kịp mở điện thoại thanh toán được chứ không hề có ý định "xù" tiền.
"Sự việc xảy ra tôi hoàn toàn không lường trước được. Có sai, đúng gì tôi cũng chấp nhận hết, mong cơ quan pháp luật đánh giá sự việc khách quan mà khoan hồng để em trai, bạn trai cùng bạn của tôi vừa bị bắt giam được sớm về với gia đình", chị Th. nghẹn ngào nói với tờ Tuổi trẻ.
Nhớ lại thời điểm xảy ra xô xát, chị Th. tiếp tục chia sẻ: "Lúc đó nhóm phía tôi chỉ dùng chân tay chứ không cầm hung khí gì cả. Tất cả diễn ra khoảng năm phút, ai cũng bức xúc vì họ chỉ muốn bảo vệ tôi nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả nặng nề đến vậy. Tôi vô cùng ân hận" - chị Th. nói và cũng thừa nhận trước khi ẩu đả, nhóm của chị đã nhậu nhẹt.
Sáng cùng ngày, báo Thanh niên thuật lại diễn biến sự việc như sau: Khoảng 23h ngày 17/1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành chạy xe đến nhà Thảo để giải quyết mâu thuẫn trong việc giao nhận hàng đặt mua online, đơn hàng trị giá 375 nghìn đồng.
Lúc này, ông T.H. (48 tuổi) và chị T.D.Q. (21 tuổi), là cha và em của Thảo, thấy anh Thành say xỉn, lớn tiếng nên khuyên anh về nhà, nhưng shipper không chịu về. Chị Q. gọi điện cho Trần Hoàng Thiên (em Thảo) về nhà để giải quyết.
Sau đó, Thảo cùng với 2 người bạn là Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng về nhà. Giữa Thảo và anh Thành cãi nhau ầm ĩ. Do bực tức, Toàn và Tùng đã xông vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, người anh Thành.
Trần Hoàng Thiên về đến thấy vậy cũng xông vào dùng tay và cả mũ bảo hiểm đánh nhiều phát vào đầu, người shipper. Ông H. can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên dừng tay lại. Sau đó, anh Thành lấy xe quay về nhà.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Thành trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, anh Thành kể với vợ về việc đi đòi tiền giao hàng rồi bị người ta đánh, sau đó nằm xuống giường nghỉ. Một lúc sau, vợ anh Thành phát hiện chồng lịm dần, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Sau đó, nạn nhân tử vong
Thông tin về hoàn cảnh của nam shipper, đại diện chính quyền xã Hòa Phước cho biết, kinh tế của gia đình anh Thành thuộc dạng khó khăn. Vợ anh là người đồng bào dân tộc Cơ Tu, không có công việc ổn định, hiện đang nhặt tổ yến với mức lương chưa đến 6 triệu đồng/tháng. Nội ngoại hai bên đều thuộc diện khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ cho gia đình.
Nguồn: soha.vn
Vụ việc anh Trần Thành (31 tuổi, ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị đánh tử vong vì mâu thuẫn lúc giao hàng vào ngày 17/1 đang gây xôn xao dư luận khắp nơi. Người mua hàng được xác định là chị Th. (người cùng xã).
Kể lại sự việc, chị Th. cho biết chị đặt đơn hàng gia dụng hết 375 nghìn đồng trên Shopee.
Chị Th. nói rằng đang bận việc kinh doanh, khách hàng đến cuối năm đông nghẹt thở nên chị lu bu chưa kịp mở điện thoại thanh toán được chứ không hề có ý định "xù" tiền.
"Sự việc xảy ra tôi hoàn toàn không lường trước được. Có sai, đúng gì tôi cũng chấp nhận hết, mong cơ quan pháp luật đánh giá sự việc khách quan mà khoan hồng để em trai, bạn trai cùng bạn của tôi vừa bị bắt giam được sớm về với gia đình", chị Th. nghẹn ngào nói với tờ Tuổi trẻ.
Nhớ lại thời điểm xảy ra xô xát, chị Th. tiếp tục chia sẻ: "Lúc đó nhóm phía tôi chỉ dùng chân tay chứ không cầm hung khí gì cả. Tất cả diễn ra khoảng năm phút, ai cũng bức xúc vì họ chỉ muốn bảo vệ tôi nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả nặng nề đến vậy. Tôi vô cùng ân hận" - chị Th. nói và cũng thừa nhận trước khi ẩu đả, nhóm của chị đã nhậu nhẹt.
Sáng cùng ngày, báo Thanh niên thuật lại diễn biến sự việc như sau: Khoảng 23h ngày 17/1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành chạy xe đến nhà Thảo để giải quyết mâu thuẫn trong việc giao nhận hàng đặt mua online, đơn hàng trị giá 375 nghìn đồng.
Lúc này, ông T.H. (48 tuổi) và chị T.D.Q. (21 tuổi), là cha và em của Thảo, thấy anh Thành say xỉn, lớn tiếng nên khuyên anh về nhà, nhưng shipper không chịu về. Chị Q. gọi điện cho Trần Hoàng Thiên (em Thảo) về nhà để giải quyết.
Sau đó, Thảo cùng với 2 người bạn là Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng về nhà. Giữa Thảo và anh Thành cãi nhau ầm ĩ. Do bực tức, Toàn và Tùng đã xông vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, người anh Thành.
Trần Hoàng Thiên về đến thấy vậy cũng xông vào dùng tay và cả mũ bảo hiểm đánh nhiều phát vào đầu, người shipper. Ông H. can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên dừng tay lại. Sau đó, anh Thành lấy xe quay về nhà.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Thành trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, anh Thành kể với vợ về việc đi đòi tiền giao hàng rồi bị người ta đánh, sau đó nằm xuống giường nghỉ. Một lúc sau, vợ anh Thành phát hiện chồng lịm dần, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Sau đó, nạn nhân tử vong
Thông tin về hoàn cảnh của nam shipper, đại diện chính quyền xã Hòa Phước cho biết, kinh tế của gia đình anh Thành thuộc dạng khó khăn. Vợ anh là người đồng bào dân tộc Cơ Tu, không có công việc ổn định, hiện đang nhặt tổ yến với mức lương chưa đến 6 triệu đồng/tháng. Nội ngoại hai bên đều thuộc diện khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ cho gia đình.
Nguồn: soha.vn