Theo lời kể từ người thân và công ty giao hàng nơi anh đang làm việc, trưa 17/1, anh Thành giao hàng cho một chị ở cùng xã. Hàng thì đã giao xong rồi nhưng tiền còn chưa thanh toán hết. Chưa rõ lý do gì mà hai bên cãi nhau, rồi anh Thành bị một đám đông hành hung và đuổi đánh nhiều lần
Khuya cùng ngày, anh về đến nhà thì nằm lịm và tử vong luôn. Kết quả giám định pháp y cho biết nạn nhân bị chấn thương sọ não, trên người có rất nhiều vết bầm tím do bị tác động ngoại lực.
Anh Thành là người dân tộc Cờ Tu, bị bỏ rơi từ nhỏ nên sống với ông bà. Sau khi lập gia đình, anh vẫn nghèo triền miên, nhà phải mượn tạm để ở, thu nhập bấp bênh, mỗi đơn hàng chỉ được 4.000 đồng nên hằng ngày phải cật lực làm việc. Giờ anh ra đi, để lại vợ nghèo và đứa con gái sắp 5 tuổi...
Công an địa phương đã tạm giam 3 nghi phạm liên quan để điều tra. Nhưng mà đau thương và mất mát của anh Thành cùng gia đình thì chẳng có gì bù đắp được cả!
Vụ án mạng này như một mũi tên tàn nhẫn găm vào xã hội, khiến ai cũng phải ghê sợ và rùng mình trước cái ác, cái xấu. Trong một xã hội văn minh và tôn trọng pháp luật như bây giờ, sao vẫn có những người nhẫn tâm và coi thường pháp luật như vậy? Sao vẫn có người coi thường mạng sống của đồng loại đến thế?
Những câu hỏi nhức nhối này không dễ trả lời tí nào. Nhưng không phải là bế tắc hoàn toàn đâu. Pháp luật hình sự chính là "bàn tay sắt" để giải quyết vấn đề này.
Thời gian gần đây, các cơ quan pháp luật đã thẳng tay trừng trị những đối tượng lưu manh, côn đồ có hành vi gây gổ, đánh nhau hoặc hành hung người khác, tấn công người già, trẻ em, người yếu thế... Khá nhiều vụ việc xảy ra trên đường phố, nơi công cộng đã được công an nắm bắt và khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm rất nhanh 
Cách xử lý như này có tính răn đe và hiệu quả giáo dục rất cao, được người dân đồng tình và ủng hộ. Nếu tinh thần và hành động quyết liệt này được duy trì thường xuyên, liên tục thì chắc chắn cái ác, cái xấu sẽ bị đẩy lùi; không gian sống, đường phố sẽ được trả lại sự bình yên, người dân cảm thấy an toàn và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống và làm việc.
Nguồn: soha.vn
Khuya cùng ngày, anh về đến nhà thì nằm lịm và tử vong luôn. Kết quả giám định pháp y cho biết nạn nhân bị chấn thương sọ não, trên người có rất nhiều vết bầm tím do bị tác động ngoại lực.
Anh Thành là người dân tộc Cờ Tu, bị bỏ rơi từ nhỏ nên sống với ông bà. Sau khi lập gia đình, anh vẫn nghèo triền miên, nhà phải mượn tạm để ở, thu nhập bấp bênh, mỗi đơn hàng chỉ được 4.000 đồng nên hằng ngày phải cật lực làm việc. Giờ anh ra đi, để lại vợ nghèo và đứa con gái sắp 5 tuổi...
Công an địa phương đã tạm giam 3 nghi phạm liên quan để điều tra. Nhưng mà đau thương và mất mát của anh Thành cùng gia đình thì chẳng có gì bù đắp được cả!
Vụ án mạng này như một mũi tên tàn nhẫn găm vào xã hội, khiến ai cũng phải ghê sợ và rùng mình trước cái ác, cái xấu. Trong một xã hội văn minh và tôn trọng pháp luật như bây giờ, sao vẫn có những người nhẫn tâm và coi thường pháp luật như vậy? Sao vẫn có người coi thường mạng sống của đồng loại đến thế?
Những câu hỏi nhức nhối này không dễ trả lời tí nào. Nhưng không phải là bế tắc hoàn toàn đâu. Pháp luật hình sự chính là "bàn tay sắt" để giải quyết vấn đề này.
Thời gian gần đây, các cơ quan pháp luật đã thẳng tay trừng trị những đối tượng lưu manh, côn đồ có hành vi gây gổ, đánh nhau hoặc hành hung người khác, tấn công người già, trẻ em, người yếu thế... Khá nhiều vụ việc xảy ra trên đường phố, nơi công cộng đã được công an nắm bắt và khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm rất nhanh
Cách xử lý như này có tính răn đe và hiệu quả giáo dục rất cao, được người dân đồng tình và ủng hộ. Nếu tinh thần và hành động quyết liệt này được duy trì thường xuyên, liên tục thì chắc chắn cái ác, cái xấu sẽ bị đẩy lùi; không gian sống, đường phố sẽ được trả lại sự bình yên, người dân cảm thấy an toàn và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống và làm việc.
Nguồn: soha.vn