Vụ "sát thủ sữa lắc" rúng động Hồng Kông: Vợ lợi dụng con gái 6 tuổi đầu độc chồng rồi đánh đến chết cực tàn nhẫn

QueenMan2k4

New member
5f37a7a89b2418701d2e.jpg


Chị em ơi, vụ này nghe mà rợn người! Một chị phụ nữ được gọi là "sát thủ sữa lắc" đã bị kết án tù chung thân sau khi đầu độc rồi đánh chết chồng mình ngay tại nhà ở Hồng Kông luôn á

Nancy Kissel, 53 tuổi, quê ở bang Michigan, Mỹ - cái tên khiến ai nghe cũng phải giật mình với biệt danh "sát thủ sữa lắc" đã phải ngồi tù chung thân vì hành động tàn nhẫn: cho chồng uống ly sữa dâu lắc có pha thuốc an thần, rồi... đánh đập đến chết ngay tại căn biệt thự sang chảnh của hai người ở khu Tai Tam

Vụ án này được coi là một trong những vụ giết người máu lạnh và tàn bạo nhất Hồng Kông từng chứng kiến luôn!

ee565dd7803685ea5992.jpg


Drama bắt đầu từ chuyện ngoại tình đây này

Giữa năm 2003, khi về quê Mỹ nghỉ, Nancy đã ngoại tình với một anh thợ điện tên Michael Del Priore. Mối quan hệ này kéo dài cả khi chị về Hồng Kông, hai người liên lạc với nhau qua điện thoại xuyên quốc gia lận á!

Không phải dạng vừa đâu, anh chồng Robert Kissel - một nhân viên ngân hàng - đã mùi thấy mùi, thuê cả thám tử theo dõi và cài phần mềm gián điệp vào máy tính vợ luôn ️

Theo lời khai của Nancy, hai vợ chồng lúc đó cãi nhau liên tục, thậm chí còn đánh nhau nữa. Lúc này ông Robert bắt đầu làm thủ tục ly hôn và tranh quyền nuôi con rồi.

Kế hoạch "kinh điển" với ly sữa lắc tử thần

Khi mọi chuyện căng thẳng đến tột độ, Nancy đã lên kế hoạch giết chồng theo cách cực kỳ máu lạnh: lợi dụng con gái 6 tuổi của mình đưa cho bố ly sữa dâu lắc có pha thuốc an thần liều khủng!

Sau khi con gái ra khỏi nhà, Nancy cầm một vật trang trí đánh chồng đến chết, rồi cuộn xác bằng thảm giấu trong nhà kho. Ớn lạnh sống lưng luôn!

Khi bị cảnh sát bắt, Nancy khai rằng lý do giết chồng là do cuộc hôn nhân bất hạnh, bị bạo hành và cưỡng hiếp suốt thời gian dài.

Theo Nancy, Robert là người cuồng kiểm soát và nghiện việc. Để tỉnh táo, anh ta thường xuyên lạm dụng cocaine và rượu bia nữa.

c7d34bf42b4a1093036c.jpg


Plot twist: Không chỉ chồng bị đầu độc!

Tại phiên tòa năm 2005, Nancy cãi là không có tội, nói mình chỉ tự vệ trước những trận đòn bằng gậy bóng chày và bạo lực tình dục từ chồng thôi.

Nancy từng lén cho chồng uống thuốc an thần từ hồi còn ở Mỹ với hi vọng làm giảm tính bạo lực của anh ta, nhưng không hiệu quả.

Còn chuyện này nữa này: một người hàng xóm cùng con trai từng ghé nhà và uống thử ly sữa lắc của Nancy, cảm thấy choáng váng rồi nhanh chóng bỏ đi. May mà kịp thời nha!

Nancy thừa nhận chuyện này nhưng khẳng định chỉ định đầu độc chồng thôi, không có ý định gì với người khác. Cuối cùng năm 2005, chị bị kết tội giết người và phải ngồi tù chung thân.

Cuộc chiến pháp lý dai dẳng ⚖️

Năm 2010, phán quyết bị bãi bỏ và vụ án được xét xử lại. Nhưng mà Nancy vẫn không thể thuyết phục được tòa thay đổi quyết định.

Đơn kháng cáo bị bác năm 2014. Tháng 12 năm ngoái, tòa tiếp tục mở phiên xét đơn xin phóng thích có điều kiện của chị.

Trường hợp này đặt ra câu hỏi: Liệu tù nhân chung thân có quyền biết khoảng thời gian ở tù cụ thể trước khi được xem xét phóng thích không?

"Đúng là Nancy yêu cầu tái xét xử, nhưng quan trọng hơn là cô ấy đang đấu tranh vì lợi ích của những người khác" - luật sư Edward Fitzgerald QC cho biết.

b48bbdfbf0111b571f27.jpg


11 năm ngồi tù và 3 lần kháng cáo bất thành

Trong hơn 11 năm ở tù, Nancy nộp đơn kháng cáo 3 lần nhưng đều fail cả 3. Lần cuối, tòa khẳng định tội ác của chị sẽ không bao giờ được cân nhắc lại trong bất kỳ tình huống nào.

Luật sư của Nancy không đồng ý với phán quyết này, cho rằng bồi thẩm đoàn nên hiểu thế nào là khoảng thời gian tù "vừa đủ". Ông Fitzgerald nhấn mạnh án tù chung thân cho Nancy là không công bằng và vô nhân đạo.

Theo ông, Nancy phải được xác định thời gian tù cố định, chưa kể chị đã tự kiểm điểm và dày vò bản thân suốt thời gian qua.

"Xét về tâm lý học, một khoảng thời gian tù hữu hạn có thể giúp giảm cảm giác tuyệt vọng. Ngay cả trẻ con cũng luôn mong chờ một mốc thời gian cố định trong tương lai, ví dụ như ngày nghỉ hè" - Fitzgerald lập luận.

Tuy nhiên, Russell Coleman SC, thành viên Hội đồng xét xử, phản đối quan điểm này.

Theo ông, mỗi phiên tòa tái thẩm muốn thay đổi quyết định ban đầu đều phải cân bằng các yếu tố: sự trừng phạt xứng đáng, hiệu quả phục hồi và những rủi ro từ việc phóng thích tù nhân.

Hiện tại, phiên tòa xét xử vụ án "sát thủ sữa lắc" Nancy Kissel vẫn chưa có hồi kết nha mọi người!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top