Vụ phóng hỏa vì ghen tuông ở TP.HCM: Nạn nhân thứ hai qua đời sau nhiều ngày điều trị

BoSusu8981

New member
b2e6b232db2968a3faaa.png


Tin buồn quá mọi người ơi Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, nạn nhân nam trong vụ phóng hỏa kinh hoàng đã không qua khỏi tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngày 12-12, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng anh Đ.T.X. (SN 1992, quê Bình Thuận) đã trút hơi thở cuối cùng.

Anh X. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với phỏng 98% diện tích cơ thể kèm theo phỏng đường hô hấp. Ngay lập tức sau khi được cấp cứu, anh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt khoa Phỏng. Mặc dù đã được điều trị tích cực, theo dõi sát sao nhưng cuối cùng anh X. vẫn không thể vượt qua cơn nguy kịch

9eeb1c7189f0b9ce4eaf.jpg


Liên quan đến vụ việc đau lòng này, Công an TP HCM đang phối hợp với VKSND TP HCM điều tra Trần Dương Tú (SN 1994, quê Cà Mau) về tội giết người.

Theo lời khai, Trần Dương Tú từng sống chung với chị H.T.H. (SN 2000, quê Bình Phước) tại một phòng trọ ở căn nhà mặt tiền đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 từ tháng 4-2022.

Tuy nhiên do có mâu thuẫn nên chị H. đã chia tay và ngày 5-12, Tú dọn đi nơi khác. Đến tối 7-12, Tú ghé lại nhà trọ cũ thì phát hiện xe của chị H. có treo 2 chiếc nón bảo hiểm, khiến hắn nổi cơn ghen tuông dữ dội

86ce2875166d25e8b7b4.jpg


Sau đó, Tú đã chạy đi mua 10 lít xăng rồi quay về nhà trọ, dùng chìa khóa còn giữ từ trước (do từng ở đây) để vào nhà và núp trong nhà vệ sinh. Đến rạng sáng hôm sau, khi chị H. và anh Đ.T.X. (người yêu mới của chị H.) đang ngủ say thì Tú đã phóng hỏa đốt phòng trọ.

Chị H. tử vong tại chỗ, còn anh X. bị phỏng toàn thân, được đưa đi cấp cứu nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top