Vụ ông giám đốc tự xưng công an đánh nữ nhân viên bể bơi: Người trong cuộc chối bay chối biến

Chiều nay 24/7, đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho báo Thanh niên biết đang làm thủ tục đưa nữ nhân viên lễ tân bể bơi ở chung cư Riverside Garden bị đánh đi giám định thương tật để xử lý vị giám đốc này theo đúng pháp luật.

Theo báo Thanh niên, chị Đoàn Thị Bạch Yến (26 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã làm đơn tố giác, kể lại việc bị ông Hoàng Mạnh Chung (40 tuổi, cư dân chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) dùng tay tát một cái vào má trái khiến má sưng đỏ. Ông này còn tự xưng là công an để đe dọa chị luôn á

Nguồn cơn drama xuất phát từ vụ hiểu lầm về vé bơi thôi mà căng đét.

Ghi nhận của báo Thanh niên cho hay, tại cơ quan công an, ông Chung đã chối bay chối biến không thừa nhận việc tự xưng là công an để đe dọa nạn nhân, cũng không nhận là mình tát vào má chị Yến, mà chỉ thừa nhận có "gí đầu" nữ nhân viên thôi.

"Chúng tôi đã làm rõ ông Chung không phải là công an. Việc ông Chung không thừa nhận mạo danh, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đấu tranh, làm việc với nhân chứng, giám định thương tật nạn nhân và các hình ảnh liên quan để làm rõ hành vi của ông Chung", vị đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Còn đại diện Công an phường Khương Đình thông tin trên VTC News, hồ sơ đã được chuyển lên công an quận để tiếp tục làm rõ, đơn vị sẽ xem xét xử lý phù hợp. Trước mắt, đơn vị này sẽ có văn bản gửi về cơ quan của người có hành vi giả mạo, làm ảnh hưởng danh dự lực lượng công an.

Chị Yến kể trên Zing.vn, đầu tháng 5/2020, ông Chung mua thẻ bơi theo tháng. Ngày 24/5, con trai ông Chung cùng vài người bạn quẹt thừa 6 lượt bơi. Lúc đó, nhân viên lễ tân Phạm Thanh Hiền đã ghi chú lại 6 lượt quẹt thừa vào thẻ của ông Chung và dặn con trai ông này lần sau bơi không cần quẹt vào máy.

"Tối 20/7, vợ ông Chung kiểm tra thẻ bơi còn 12 lượt (gồm 6 lượt chưa quẹt và 6 lượt quẹt thừa chưa bơi bù). Sau đó, chiếc thẻ được gia đình ông Chung bán lại cho người khác nhưng không còn phần ghi chú quẹt thừa.

Tối 21/7, người mua lại thẻ bơi của ông Chung thắc mắc vì trong thẻ chỉ còn 6 lượt bơi. Vợ chồng ông Chung sau đó xuống chửi bới nhân viên dù đã được giải thích về việc ghi chú 6 lượt quẹt thừa đã bị xé bỏ", Zing.vn ghi nhận từ lời kể của chị Yến.

Cũng theo chia sẻ của chị Yến với nguồn trên, thời điểm bị đánh chỉ có mình chị là nhân viên của bể bơi ở đó. Người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa chị. Khi chị đang giải thích thì bị ông Chung vào trong quầy đánh mạnh vào đầu luôn

Trả lời Zing.vn, ông Chung nói lúc đó nóng tính quá nên hành động có chút sai trái, có "bạt tai chị Yến một cái" (nhưng trước đó lại chối không tát mà).

"Có thể chị Yến nghe nhầm chứ tôi không tự xưng mình là công an", ông Chung nói với nguồn trên, đồng thời cho biết sẽ sớm tới xin lỗi chị Yến và gia đình cũng như nhận mọi trách nhiệm về hành động của mình.

Theo báo giới, người đàn ông đánh chị Yến đang công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top