Vụ ông bà chèo thuyền chở cháu ngoại qua sông bị lật: Tìm thấy thi thể cuối cùng rồi

FanCute

New member
f04cbfaba2028bdf4593.png


Sau 3 ngày miệt mài tìm kiếm không ngừng nghỉ, cuối cùng cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng là bà H. trên sông Mã, cách vị trí gặp nạn khoảng 1km. Thương quá đi

197888f112f8cc99ba85.png


Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm liên tục, đến trưa cùng ngày đơn vị này đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Mã khiến 3 người tử vong xảy ra tại xã Phú Xuân (huyện Quan Hóa).

Cụ thể, đến khoảng trưa 10/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bà Hà Thị H. (SN 1960) trên sông Mã. Vị trí tìm thấy bà cách chỗ gặp nạn ban đầu khoảng 1km.

Ngay sau khi tìm thấy, cơ quan chức năng đã làm đầy đủ thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình người thân đưa về tổ chức mai táng.

Nhìn lại sự việc đau lòng này, vào khoảng 13h15' ngày 7/1, ông Hà Văn Q. (SN 1966, trú xã Phú Xuân, Quan Hóa) cùng vợ chở theo cháu ngoại là cháu Hà Bảo Tr. (9 tuổi) chèo thuyền đi qua sông để lên nương rẫy làm việc. Ai ngờ khi đang chèo ra giữa sông thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả 3 ông bà cháu đều mất tích

Ngay khi nhận được tin báo cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng huy động 20 cán bộ chiến sỹ cùng đầy đủ phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Quan Hóa và chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Sau 2 ngày tìm kiếm căng thẳng, đến sáng 10/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Q. và cháu ngoại trên sông Mã. Một ngày sau đó, thi thể nạn nhân cuối cùng cũng được tìm thấy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top