Vụ nữ sinh nghi tự tử vì uất ức: Sở đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm gỡ những 'lời lẽ ẩn ý'

MiCoco9014

New member
731d29b0eb1d657862b3.jpg


Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang vừa lên tiếng, xác nhận Sở đã nắm được thông tin cô H. có những status với lời lẽ ẩn ý, bình luận không ổn về sự việc em Y. tự tử. Hiện tại đang yêu cầu gỡ bỏ hết rồi nhé!

2999007edb6cd59fb099.jpg


**Bức thư day dứt của nữ sinh Y.**

Câu chuyện đau lòng này bắt đầu khi nữ sinh N.T.N.Y. (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, An Giang) được cho là tự tử ngay tại nhà vệ sinh trường học. Và rồi drama bùng nổ khi một tài khoản mạng xã hội tên "Yêu Màu Tím" đăng tải nội dung:

"Có một loài chim đã tìm cái chết rất vinh… để vu oan… trong một môi trường rất cao quý, chim chọn một nơi rất thanh sạch à nghen... Xin hãy trả lại sự thanh sạch cho cái chết của con chim hay sự thanh tao trong ca dao của con cò. Mong các bạn giải bài toán đố này nhé!".

Chị L. T. N. M. (chị của nữ sinh Y.) đã lên tiếng trên báo Dân trí, khẳng định tài khoản "Yêu Màu Tím" chính là của cô H., giáo viên chủ nhiệm em Y. Sau khi bị CĐM ném đá dữ dội, chủ tài khoản đã vội gỡ bài đăng.

Theo tin từ Zing.vn, ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết, Sở đã nắm được thông tin cô H. có những status ẩn ý, bình luận vô cảm về sự việc em Y. tự tử nên đã yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức. Sau những pha đăng đàn này, cô giáo bị netizen công kích cực mạnh khiến tinh thần, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Khanh cũng nhấn mạnh, việc cô chủ nhiệm có sai hay không, sai ở mức độ nào vẫn đang trong quá trình xác minh nên nhà trường chưa thể đình chỉ công tác. Sở GD&ĐT An Giang đã yêu cầu phía nhà trường ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh, đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường. Khi có kết quả xác minh, Sở hứa sẽ kiên quyết xử lý triệt để.

Còn ông Nguyễn Văn Cường, Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương chia sẻ với Zing.vn, trường đang làm rõ mức độ liên quan và vai trò của cô H. để có hình thức xử lý phù hợp. Hiện tại cô H. vẫn đi dạy bình thường, nhưng tâm lý và sức khỏe đã bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ việc.

Về câu chuyện này, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10, TP.HCM) bày tỏ trên Tuổi trẻ online, khi đọc bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh, ai cũng có thể thấy em đang trong trạng thái hoảng loạn tâm lý cực độ. Cách hành xử của giáo viên chưa thuyết phục, càng không thuyết phục khi trường ra quyết định kỷ luật học sinh trước cờ như vậy.

"Dù kỷ luật để răn đe học trò nhưng rõ ràng chưa làm trẻ tâm phục khẩu phục mới dẫn đến hành động như thế. Đúng như đã xác minh, sau sự việc phát hiện em tự tử bất thành, giáo viên viết trên Facebook là cách hành xử tệ, trái với sự dịu dàng, mẫu mực của một cô giáo, vi phạm văn hóa ứng xử nhà giáo.

21b75bbbfeba8e3617c0.jpg


Tôi nghĩ giáo viên, nhà trường phải thấy hết trách nhiệm của mình trước khi quá muộn, đừng để học sinh có hành động tiêu cực, để phụ huynh vào cuộc, thậm chí là luật pháp", báo Tuổi trẻ dẫn lời thầy Thanh Phú. Thật sự rất đáng suy ngẫm!

Cũng theo Tuổi trẻ online, cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) nhìn nhận, cách giáo viên chủ nhiệm đăng thông tin trên mạng xã hội sau khi sự việc xảy ra thật đáng trách. Nó vừa không hay và vừa không đúng với đạo đức nhà giáo, mặc dù học sinh có lỗi thật.

Theo Lao động, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Hệ thống Cambridge Khai Minh cho hay, qua theo dõi thông tin trên báo chí, ông không đồng ý với biên bản kỷ luật của hội đồng trường này với học sinh.

Theo Tiến sĩ Dũng, trường học không phải là tòa án để kết tội học sinh đúng hay sai, mà chỉ dừng lại ở việc giải thích để học sinh hiểu, uốn nắn các em.

"Giáo dục xin đừng đẩy các em đến bước đường cùng. Tôi không bác bỏ tính kỷ luật, nhưng kỷ luật chứ không phải là trừng trị", Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Dũng nói với nguồn trên. Quá đúng luôn!

Ông Dũng còn chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng: trong các trường phổ thông hiện nay đang có một mảng trống rất lớn là thiếu vắng bộ phận tham vấn tâm lý học đường một cách độc lập, chuyên nghiệp.

**Về phía nữ sinh Y.**

Em N.T.N.Y., học sinh lớp 10A4, trường THPT Vĩnh Xương kể với báo giới, em tìm đến cái chết vì bị bạo lực tinh thần và tâm lý đè nén vì bế tắc quá rồi.

Hôm 23/11, Y. đi khám bệnh, được bạn bè nhắn tin báo việc em bị nêu tên dưới cờ vì phản ánh sự việc ở trường với gia đình không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình, sử dụng điện thoại ghi âm giáo viên.

Tới ngày 30/11, em tới lớp, nhưng nghĩ đến việc phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường là việc rất nhục nhã. Em vào nhà vệ sinh, lúc này bệnh hen suyễn của em tái phát. Y lấy thuốc mang theo ra uống, nghĩ về những áp lực và bế tắc, em đã uống hết cả vỉ thuốc để giải thoát.

Trong thư tuyệt mệnh Y. viết trước đó có đoạn đau xé lòng: "Sau cái chết của em xin nhà trường đừng bao giờ tin vào những việc chưa rõ ràng và bạo lực tinh thần với các bạn khác".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top