SuSaigon2557
New member
Chiều 21/1, cả con đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Bà Rịa) chìm trong không khí tang tóc, ai cũng shock nặng trước vụ việc Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ở phường Phước Nguyên) mua chất độc xyanua về đầu độc cha ruột, rồi còn đắp xi-măng lên và đốt nhà để tạo hiện trường giả Nạn nhân chính là ông Tống Hồng Điệp (SN 1968), cha đẻ của Linh.
Theo thông tin từ công an, ban đầu Linh khai là do bị cha hay chửi mắng, đối xử không tốt với cả mẹ và con. Mẹ Linh không chịu nổi nên lên TP.HCM ở với chị gái, còn Linh ở lại với cha. Thời gian gần đây, xung đột giữa hai cha con càng nghiêm trọng, cãi nhau liên tục nên Linh bực dọc quá, nảy sinh ý định giết cha
Nhưng ngồi trước linh cữu của chồng, cô Đê (vợ ông Điệp, mẹ của Linh) cho rằng những gì Linh kể toàn là tự dựng lên hết. Không có chuyện vợ chồng mâu thuẫn hay cô bỏ đi đâu cả. Sự thật là cô Đê đang ở nhà con gái đầu để chăm 2 đứa cháu ngoại sinh đôi thôi.
Theo cô Đê kể, vợ chồng cô có 2 đứa con gái. Ngoài đứa lớn đã lấy chồng, đang sống ở TP.HCM, thì Linh là con út, đang học ngành Luật trên thành phố. Vì dịch nên Linh về nhà sống với ông Điệp để học online, còn cô Đê lên TP.HCM ở nhà con gái giúp chăm cháu.
Bình thường Linh trông hiền lành, ít nói, trầm tính lắm nhưng lại rất bướng bỉnh. Nhiều lần vì bướng quá nên cô phải la rầy luôn
"Cô nói thật với con, chú Điệp nóng tính, la thì cô chấp nhận có đấy, cha mẹ nào mà không la con. Cô thì ở 2 bên, không thiên vị ai. Mà nó còn nhỏ, đôi khi nó chưa hiểu hết được tấm lòng cha mẹ, ổng la nó cô cũng nhận lỗi luôn với chú là không dạy con tốt.
Đợt trước Linh gọi điện cho cô nói con chán nản, cha con la con thế này thế kia. Nhưng cô cũng khuyên nó đừng nói vậy, là bất hiếu lắm, mình phải ở hiền thì trời mới ban phước. Cô khuyên cả 2 người, con Linh thì nó bướng, nhiều khi mình nói nó không nghe", cô Đê nghẹn ngào kể tiếp.
"Năm lớp 7, nó có lấy tiền ổng không thì cô không biết, ổng về mới lục soát. Nhưng nó ăn cắp tiền của chị nó để mua bộ đồ thể dục là thật, sau đó nó tự ý lấy tiền của cô để đi sửa đồ vì nó mặc không vừa. Lúc đầu cô phát hiện, nó không nhận, nó đổ tùm lum, một hồi lâu nó mới khóc rồi kể ra mà cô cũng giấu không cho cha nó biết vì sợ la mắng nó".
Theo cô Đê, chuyện gia đình con cái, đôi khi vợ chồng cũng cãi nhau, mâu thuẫn là chuyện bình thường. Tính ông Điệp tuy nóng, hay la rầy nhưng thực ra rất thương con. Ông cũng tự nhận ra con đã lớn nên không còn đi nhậu như trước nữa. Còn chuyện cô bị ông Điệp đánh đập thời gian gần đây thì hoàn toàn không có.
Trước cái chết của chồng, cô Đê sốc nặng khi người ra tay lại chính là đứa con gái út của mình. Hôm nhà cháy, Linh gọi điện cho cô khóc lóc vì nhà cháy, cô chỉ lo cho con, hỏi han con gái, giờ mới biết tất cả chỉ là màn kịch Linh dựng lên để chôn giấu xác cha mình
Có mặt trong đám tang ông Điệp, nhiều bạn bè, người thân, hàng xóm đều không cầm được nước mắt. Ai cũng bàng hoàng, xót xa trước cái chết của ông, đau lòng hơn khi biết Linh - cô con gái út trông hiền lành, ít nói lại chính là người máu lạnh, nhẫn tâm sát hại cha mình.
Như đã thông tin trước đó, vì mâu thuẫn với cha, 12 giờ ngày 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên (TP.HCM) mua 1 kg chất độc xyanua với giá 500.000 đồng từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch rồi bắt xe về lại nhà ở TP. Bà Rịa.
Nguồn: soha.vn