Bom2k68797
New member
Vì Văn Toán chính là kẻ chủ mưu đã thuê nhóm Bùi Văn Công bắt cóc nữ sinh giao gà trong vụ án gây chấn động dư luận. Đáng sợ hơn, thời điểm nhóm đối tượng siết cổ nạn nhân đến ngất rồi khiêng lên thùng xe tải, Toán ngồi ngay trên xe máy gần đó theo dõi toàn bộ
Sáng 18/07, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục thực nghiệm điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại. Lần này đến lượt Vì Văn Toán - ông trùm cầm đầu được đưa ra hiện trường để tái hiện hành vi phạm tội.
Như đã thông tin trước đó, Vì Văn Toán là đối tượng chủ mưu, đã thuê nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả bắt cóc Mỹ Duyên để chiếm đoạt tài sản.
Theo Bảo vệ pháp luật dẫn nguồn từ Công an tỉnh Điện Biên, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra đã làm rõ thêm nhiều hành vi của Vì Văn Toán. Trong đó có những thông tin tuyệt mật vì yêu cầu nghiệp vụ nên chưa thể tiết lộ
Điểm đáng chú ý là thời điểm nhóm Bùi Văn Công siết cổ Mỹ Duyên đến ngất rồi khiêng lên thùng xe tải, Toán ngồi ngay trên xe máy gần hiện trường để theo dõi và chứng kiến từ đầu đến cuối
**Cuộc gọi bí ẩn chấn động**
Thông tin gây sốc được hé lộ: ngay sau khi nạn nhân bị bắt cóc, Toán đã lấy điện thoại của Mỹ Duyên để gọi cho 1 "nhân vật bí ẩn". Tuy nhiên, người này là ai và nội dung cuộc gọi ra sao hiện đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ
Sau đó, nạn nhân được nhóm đối tượng đưa về nhà Bùi Văn Công giam giữ, còn xe máy thì Vương Văn Hùng cầm lái đi theo. Cả nhóm đã khống chế và hãm hiếp nạn nhân ngay tại phòng khách nhà Công. Vương Văn Hùng sau đó tiếp tục dùng xe máy của Mỹ Duyên chở 16 con gà về nhà cậu mợ ở Đội 16, xã Noong Hẹt.
Đến ngày mùng 2 Tết, Phạm Văn Dũng (anh trai Phạm Văn Nhiệm) và Cầm Văn Chương - những người bạn nghiện của nhóm này đến nhà Bùi Văn Công chơi. Sau khi được "bật mí" về việc đang giam giữ Cao Thị Mỹ Duyên, 2 tên này đã lần lượt vào hiếp dâm nạn nhân
Cùng ngày, sau khi được nhóm Bùi Văn Công "báo cáo" về tình trạng yếu lả của Mỹ Duyên, Vì Văn Toán đã đi xe máy trực tiếp lên nhà Bùi Văn Công kiểm tra. Tại đây, Toán cùng cả nhóm ngồi ở phòng khách bàn bạc, thống nhất sát hại cô gái để bịt đầu mối và "dằn mặt" sự "ngoan cố" của bà Trần Thị Hiền - mẹ nạn nhân. Đồng thời bàn kế tạo bằng chứng ngoại phạm khi bị công an phát hiện
Vì Văn Toán cũng là kẻ chứng kiến cả nhóm khiêng Mỹ Duyên ra sau nhà. Lúc này cô gái đã yếu lả, chân tay buông thõng. Bùi Văn Công đã trực tiếp sát hại Mỹ Duyên rồi cả nhóm khiêng nạn nhân lên bỏ tại chuồng chăn nuôi căn nhà không có người ở của chị gái Bùi Văn Công
**Lý lịch "khủng" của Vì Văn Toán**
Vì Văn Toán sinh năm 1982, quê ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên - vốn là điểm nóng về tội phạm ma túy từ nhiều năm nay. Bản thân Toán từng bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy năm 2009, nhận án 10 năm tù và vừa được phóng thích giữa năm 2018. Trước đó 1 năm, vợ Toán là Vì Thị Thu cũng được ra tù sau khi chấp hành án 11 năm với cùng tội danh
Theo lời khai của Toán và các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ ban chuyên án thu thập được, nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm thường xuyên mua ma túy của vợ chồng Toán để sử dụng.
**Mối hận thù từ "món nợ"**
Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Toán có nói với nhóm Bùi Văn Công về "món nợ" của bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên). Toán bảo đã nhiều lần đòi nhưng bà Hiền không chịu trả nên nhờ nhóm Công bắt cóc con gái bà để gây áp lực. Nếu thành công, Toán sẽ trả công hậu hĩnh cho cả bọn
Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng không lạ gì bà Trần Thị Hiền. Hơn một năm trước, khoảng tháng 5/2017, các đối tượng này đã "giao dịch" thành công, bán cho bà Hiền 2 bánh heroin. Các đối tượng biết gia đình bà Hiền khá giả, bà thường xuyên lên mạng "khoe" của nên sau khi Toán đặt vấn đề, cả nhóm ngay lập tức đồng ý.
Nguồn: kenh14.vn