Chị Jennifer Riordan, 43 tuổi đã không thể qua khỏi dù được các hành khách trên máy bay cố gắng kéo vào trong vì chấn thương quá nặng
Ngày 17/4 vừa rồi, một vụ tai nạn đáng sợ đã xảy ra trên chuyến bay số hiệu 1380 của hãng Southwest Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại Philadelphia, Mỹ sau khi cửa sổ, cánh và thân máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng do tiếng nổ siêu to
Chuyến bay lúc đó chở 148 người gồm cả hành khách và phi hành đoàn. Thật không may, một hành khách đã tử nạn sau khi bị hút ra ngoài cửa sổ máy bay trong tình huống siêu kinh hoàng.
Nạn nhân chính là chị Jennifer Riordan, 43 tuổi. Vào thời điểm xảy ra sự cố, chị đã bị hút văng ra ngoài máy bay và bị treo lơ lửng bên ngoài lỗ thủng trong vài phút dài như vô tận
Dù nhiều người đã cố hết sức giải cứu, nhưng phải đến 2 anh to khỏe mới đưa được chị trở lại trong máy bay. Mặc dù đã được tiến hành hô hấp nhân tạo ngay lập tức, nhưng chị Jennifer vẫn không qua khỏi
Theo thông báo chính thức, nguyên nhân gây ra cái chết của chị Jennifer là do chấn thương đụng dập cực kỳ nghiêm trọng ở vùng cổ, gáy và thân trên.
Người phát ngôn của Sở Y tế Philadelphia, ông James Garrow cho biết cái chết của chị Jennifer hoàn toàn là do tai nạn.
Trước khi bi kịch xảy ra, chị vẫn thắt dây an toàn và ngồi yên ở vị trí của mình, theo lời chủ tịch Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Robert Sumwalt.
Hôm qua, lễ tưởng niệm chị Jennifer Riordan đã được tổ chức. Bà mẹ 2 con được mọi người ca ngợi là một người phụ nữ tận tụy với gia đình, có sự nghiệp siêu thành công và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh ️
Nguồn: soha.vn