Đọc tin này mà rùng mình thật sự! Theo PC Gamer vừa đăng, vụ nổ tàu ngầm hạt nhân Kursk K141 năm 2000 - một trong những thảm kịch gây chấn động toàn cầu - giờ sắp được "hồi sinh" thành game rồi đó. Nhà phát triển indie có tên Jujubebe là người đứng sau dự án đặc biệt này.
Nhắc lại chút về bi kịch năm 2000
Vào ngày 12/8/2000, tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II số hiệu K-141 của Hải quân Nga cùng 118 thành viên thủy thủ gặp nạn khi đang luyện tập bắn thủy lôi giả vào một tàu tuần tiễu tại biển Barents. Kursk là một phần của Hạm đội Biển Bắc Nga và cũng là chiếc tàu ngầm tấn công lớn nhất từng được chế tạo luôn đó các bạn ơi!
Sau sự cố liên quan đến một quả ngư lôi không mang theo đầu đạn hạt nhân, tàu Kursk đã phải hứng chịu hai vụ nổ (cách nhau khoảng 2 phút 14 giây). Sức công phá tương đương từ 2 tới 3 tấn TNT đó nha! Vụ nổ thứ hai còn khủng hơn lần đầu tiên gấp 250 lần với âm thanh vang tận... Alaska của Mỹ luôn á! Tưởng tượng được độ kinh hoàng chưa?
Chi tiết đau lòng về số phận thủy thủ
Sau 2 vụ nổ kinh hoàng, 23 thủy thủ từ khoang số 6 tới số 9 vẫn còn sống sót. Họ đã cố gắng hết sức để thoát ra ngoài, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại vì áp suất trong các khoang vào thời điểm đó đều như nhau. Tàu đã chìm xuống độ sâu 108m sau 2 vụ nổ. Những người này sau đó đều thiệt mạng do ngạt, ngộ độc khí và một số nguyên nhân khác
Một tuần sau khi tai nạn xảy ra, đội cứu hộ mới có thể tiếp cận bên trong tàu, nhưng toàn bộ 118 người đều đã thiệt mạng rồi...
Game sẽ ra sao?
Theo nhà phát triển Jujubebe tiết lộ, Kursh sẽ là một tựa game mô phỏng kết hợp phiêu lưu. Game được tích hợp cho PC với 2 bản mở rộng DLC, trong đó một bản sẽ hỗ trợ công nghệ thực tế ảo VR nữa đó! Chắc trải nghiệm sẽ chân thực và rùng rợn lắm đây
Nguồn: gamek.vn