Ech2k98130
New member
Chiều 4/3, Công an TP. Cần Thơ mới thả thính thêm thông tin hot về vụ hỗn chiến kinh hoàng, có cả tiếng súng nổ giữa 2 hội anh em xảy ra lúc 16h30' ngày 3/3, ngay trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Nguyên nhân dẫn đến màn "so kè" này được xác định là do chuyện tiền nong liên quan đến cá độ bóng đá. Ơ hay, lại cá độ nữa rồi các bạn ơi
Cụ thể là chiều 3/3, cả một hội anh em từ TP. HCM, do anh Nguyễn Thanh Bình (hay còn gọi là Bình Sâm, sinh năm 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP. HCM) làm trùm, lái xe ô tô 16 chỗ biển số 51B-112.41 xuống tận Cần Thơ. Mục đích? Hẹn gặp hội anh em địa phương do Đặng Quang Minh (tên thân mật là Minh Mập, sinh 1976, ngụ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) đứng đầu để "thanh toán" chuyện nợ nần.
Hai phe hẹn nhau tại quán Highlands Garden Coffee (số 98, đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Nhưng thay vì ngồi nhâm nhi cafe rồi bàn bạc, thì hai bên lại "conflict" và bùng nổ thành trận đánh kinh hoàng Các đối tượng xài luôn súng quân dụng và cả hung khí tự chế để "xử nhau" luôn á.
Tang vật mà lực lượng chức năng thu được tại hiện trường gồm: 1 khẩu súng quân dụng loại K54 (nghe thôi đã thấy nguy rồi), 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 con dao tự chế và 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41.
Đối tượng Nguyễn Thanh Bình - tức Bình Sâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chạy xa đấy nhưng vẫn không thoát được "tay" công an đâu nhé
Còn Lê Quang Dinh - người được xác định là đã nổ súng trong lúc ẩu đá - thì đang nằm viện điều trị vì bị chém trọng thương. Thật là "thiệt thòi về cả đôi đường"
Nguồn: kenh14.vn