Vụ nổ súng khống chế thanh niên ngáo đá đánh vợ, con nhỏ ở Sài Gòn: 3 cảnh sát đặc nhiệm bị thương

66e24623bf7b9ff4f176.jpg


Rạng sáng 30/12 vừa rồi, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại khu trọ trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến 3 anh cảnh sát đặc nhiệm bị thương khi cố gắng khống chế một thanh niên nghi "ngáo đá" đang hành hung vợ con

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Bảo Long (sinh năm 1990, trú tại nhà trọ 92 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) có biểu hiện "ngáo đá" đã đánh và nhốt vợ là chị Trần Thị Hồng Hoa (sinh năm 1992) trong phòng trọ số 2.

a58b701c9963d4d433c5.jpg


Chưa dừng lại ở đó, Long còn tắt điện và câu điện vào cửa phòng trọ (nguy hiểm vãi ). Nhiều người dân xung quanh cố gắng can ngăn nhưng anh ta không chịu nghe, cuối cùng phải báo công an.

Nhận định tình hình cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của chị Hoa, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động cử lực lượng đặc nhiệm phối hợp Công an quận Thủ Đức vào hiện trường để vận động, thuyết phục. Tuy nhiên, Long vẫn cố thủ và tiếp tục hành hung vợ mình

65126658b22311ef913a.jpg


Tận dụng khoảnh khắc sơ hở, chị Hoa đã bỏ chạy ra ngoài. Long lập tức cầm dao đuổi theo nhưng bị tổ công tác ngăn chặn. Lúc này, Long dùng dao chống trả, khiến 3 anh cảnh sát đặc nhiệm bị thương. Sau đó, Long bỏ chạy vào nhà số 88 cùng đường và tiếp tục cố thủ.

Trước tình hình căng thẳng, tổ công tác đã phải xịt nước vào nhà và nổ súng trấn áp để bắt giữ Long. Trong quá trình trấn áp, Long cũng bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Qua điều tra ban đầu, Long và vợ mới chuyển đến địa chỉ này được 7 ngày. Anh ta có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án về cố ý gây thương tích và hiện đang liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích khác xảy ra ở quận Bình Thạnh. Qua test nhanh, Long dương tính với ma túy

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top