Ối dồi ôi! Một vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, khiến hơn 80 người thương vong. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian từng giây từng phút luôn!
Chiều thứ Hai (4/5) vừa rồi, lúc 16 giờ 43 phút, một tiếng nổ lớn đã vang lên tại nhà máy của công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Vụ nổ nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người và khiến 61 người khác bị thương.
Ngay sau khi nhận tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi phải làm mọi cách để tìm những người còn mất tích và cứu chữa các nạn nhân bị thương.
**Lực lượng cứu hộ siêu khủng được huy động**
Không đùa đâu nhé, hơn 480 nhân viên cứu hộ thuộc 5 đội đã được điều động ngay lập tức. Thậm chí còn có cả 3 robot cứu hộ được triển khai nữa cơ! Vì hiện trường nằm gần hai kho chứa thuốc súng đen (nguy hiểm vãi), lực lượng cứu hộ đã phải sơ tán dân xung quanh và lập vùng đệm để tránh các vụ nổ thứ cấp.
Đến 8 giờ sáng thứ Ba (5/5), sau đợt tìm kiếm đầu tiên, con số thương vong chính thức được xác nhận. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn đợt tìm kiếm thứ hai vẫn đang tiếp tục không ngừng nghỉ.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử luôn các chuyên gia về hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Còn người đứng đầu công ty thì đã bị công an tạm giữ rồi nhé. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra kỹ càng.
**Chủ tịch Tập Cận Bình ra chỉ thị khẩn**
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng phải tăng cường sàng lọc rủi ro và kiểm soát nguy hiểm ở các ngành công nghiệp trọng điểm. An toàn phải được đặt lên hàng đầu!
Đáng chú ý là vào tháng Hai năm nay, Trung Quốc cũng đã ghi nhận hai vụ nổ gây chết người tại các cửa hàng bán pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Ngành pháo hoa đang thực sự là vấn đề đáng lo ngại...
Cầu mong các nạn nhân sớm bình phục và gia đình có thêm tin tức về người thân mất tích!
Nguồn: kenh14.vn
Chiều thứ Hai (4/5) vừa rồi, lúc 16 giờ 43 phút, một tiếng nổ lớn đã vang lên tại nhà máy của công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Vụ nổ nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người và khiến 61 người khác bị thương.
Ngay sau khi nhận tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi phải làm mọi cách để tìm những người còn mất tích và cứu chữa các nạn nhân bị thương.
**Lực lượng cứu hộ siêu khủng được huy động**
Không đùa đâu nhé, hơn 480 nhân viên cứu hộ thuộc 5 đội đã được điều động ngay lập tức. Thậm chí còn có cả 3 robot cứu hộ được triển khai nữa cơ! Vì hiện trường nằm gần hai kho chứa thuốc súng đen (nguy hiểm vãi), lực lượng cứu hộ đã phải sơ tán dân xung quanh và lập vùng đệm để tránh các vụ nổ thứ cấp.
Đến 8 giờ sáng thứ Ba (5/5), sau đợt tìm kiếm đầu tiên, con số thương vong chính thức được xác nhận. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn đợt tìm kiếm thứ hai vẫn đang tiếp tục không ngừng nghỉ.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử luôn các chuyên gia về hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Còn người đứng đầu công ty thì đã bị công an tạm giữ rồi nhé. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra kỹ càng.
**Chủ tịch Tập Cận Bình ra chỉ thị khẩn**
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng phải tăng cường sàng lọc rủi ro và kiểm soát nguy hiểm ở các ngành công nghiệp trọng điểm. An toàn phải được đặt lên hàng đầu!
Đáng chú ý là vào tháng Hai năm nay, Trung Quốc cũng đã ghi nhận hai vụ nổ gây chết người tại các cửa hàng bán pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Ngành pháo hoa đang thực sự là vấn đề đáng lo ngại...
Cầu mong các nạn nhân sớm bình phục và gia đình có thêm tin tức về người thân mất tích!
Nguồn: kenh14.vn