HeoDev5443
New member
Ôi trời ơi, chỉ vì đặt mua 2 loại chất bột trên mạng về chế pháo chơi Tết, Long cùng 4 bạn đã gặp phải vụ nổ kinh hoàng khiến 1 người ra đi mãi mãi và 4 người bị thương nặng
Ngày 30/1, Thượng tá Trần Hải Trung - Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi vụ nổ thương tâm xảy ra tại xã Bùi Xá làm 1 người tử vong và 4 người bị thương, đơn vị đã hỏa tốc tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc ngay trong đêm 29/1 luôn.
Sáng hôm sau (30/1), cơ quan công an đã lấy lời khai của em Nguyễn Xuân Quang (15 tuổi, học sinh lớp 9) - một trong 4 người bị thương trong vụ nổ này.
Theo lời khai của Quang, trước đó em Đặng Bảo Long (15 tuổi, cùng thôn) đã đặt mua trên mạng 2 loại hóa chất bột về định làm pháo tự chế chơi Tết cho vui.
Chiều 29/1, Long mang số hóa chất này đến nhà Quang và rủ thêm 2 bạn học là Trần Văn Trường và Hoàng Tuấn Vũ cùng làm pháo. Tại căn bếp nhà Quang, cả 4 em bắt đầu đâm nhỏ hóa chất bột rồi trộn lại với nhau. Ai ngờ đang đâm hóa chất thì bất ngờ xảy ra vụ nổ ghê gớm
Đúng lúc này bà Phạm Thị Thu (46 tuổi, mẹ Quang) đi từ ngoài vào bếp thì bị sức ép của vụ nổ hất ngã xuống và chấn thương.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã ùa đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Thương quá, do chấn thương quá nặng nên em Đặng Bảo Long đã không qua khỏi từ trước đó
Tại hiện trường, gian bếp rộng khoảng 20m2 bị nổ tung luôn phần mái nhà, bên trong mọi vật dụng đều hư hỏng, đổ nát hết. Một bức tường của gian nhà bếp bị nứt nẻ khắp nơi, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều quả pháo tự chế, một số chất bột dùng để tạo pháo, cùng một số pháo đã được cuốn và gắn sẵn ngòi nổ rồi.
Hiện tại vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn