BinNgok2639
New member
Ôi không, một vụ việc thương tâm vừa xảy ra ở Thái Nguyên khiến ai nghe cũng xót xa Theo lời các chú công an nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ nổ có thể do anh Vi Văn Tú tự chế tạo pháo dẫn đến phát nổ, khiến anh Tú tử vong ngay tại chỗ và 3 người khác bị thương.
Chiều 5/5, ông Lê Thái Anh - Chủ tịch UBND xã Phúc Tân (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ nổ này.
Theo điều tra, khoảng 7h15 sáng cùng ngày, tại nhà ông Vi Văn Mừng (sinh năm 1969, trú tại xóm 8, xã Phúc Tân, TP Phổ Yên) bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn
Lúc xảy ra vụ việc có tận 7 người đang ở trong nhà gồm: Ông Vi Văn Mừng (chủ nhà), bà Trần Thị Thủy (sinh năm 1974, vợ ông Mừng), ông Vi Văn Bính (sinh năm 1984, em trai ông Mừng), anh Vi Văn Tú (sinh năm 1994, con trai ông Mừng), anh Lưu Văn Tư (sinh năm 1995, cháu họ ông Mừng), và 2 cháu nhỏ V.G.H (sinh năm 2020) cùng V.G.T (sinh năm 2022) - con của anh Vi Văn Tú.
Vụ nổ khiến anh Vi Văn Tú thiệt mạng tại chỗ và 3 người bị thương là ông Vi Văn Mừng, ông Vi Văn Bính và anh Lưu Văn Tư. Hậu quả thật sự nghiêm trọng khi toàn bộ tầng 2 nhà ông Mừng sập đổ hoàn toàn, tầng 1 bị nứt vỡ, mái che bằng tôn vương vãi khắp nơi
Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bảo vệ hiện trường.
Bước đầu, các chú công an nhận định nguyên nhân vụ nổ có thể do anh Vi Văn Tú tự chế tạo pháo tại tầng 2 dẫn đến phát nổ.
Theo ông Lê Thái Anh, sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã phối hợp với lực lượng chức năng và bà con nhân dân tại xóm hỗ trợ gia đình ông Mừng thu dọn hiện trường vụ nổ, chuyển đồ đạc, chuẩn bị hậu sự cho anh Vi Văn Tú. Bên cạnh đó, chính quyền cũng tổ chức đoàn đến hỗ trợ, động viên, thăm hỏi, chia buồn và giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này
Nguồn: kenh14.vn