Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: "Chậm 30 phút nữa chắc tui cũng toang rồi"

KemKiki297

New member
cdd7ff560fc2eb25e134.jpg


Theo lời kể của một nhân chứng may mắn thoát nạn, nếu như là ngày thường thì vụ nổ này không chỉ cướp đi mạng sống của hai thanh niên mà ngay cả vợ chồng anh ấy cũng không thể sống sót.

Vụ nổ kinh hoàng khiến hai người đi xe máy tử vong đang là topic nóng nhất khiến người dân khu vực phường Tiền An, Bắc Ninh xôn xao bàn tán suốt hôm nay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên đã có mặt kịp thời tại hiện trường để cập nhật thông tin. Đến chiều cùng ngày, việc khám nghiệm hiện trường cơ bản đã hoàn tất rồi.

Thông tin ban đầu từ phía người dân sống trong khu vực, danh tính một trong hai nạn nhân đã được xác định là anh Mười (sinh năm 1974), ở gần chợ Nhớn, Tiền An, Bắc Ninh. Còn nạn nhân thứ hai tên là Hải, ở Sao Đỏ, Hải Dương.

Theo anh Dũng, một chủ quán nằm trên đường Hai Bà Trưng kể lại: "Những ngày thường khoảng 2h sáng tôi mới từ quán về nhà. Tuy nhiên, hôm nay may mắn cho tôi là phải chở vợ nên về sớm, vừa đặt chân vào đến nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn ở gần quán kinh doanh của tôi. Nếu chậm hơn khoảng 30 phút nữa thì chắc tôi và vợ cũng..."

c2cdaae6e0e82caba3ec.jpg


Còn theo anh T – bảo vệ trường mầm non Hoa Sữa (phường Tiền An, TP Bắc Ninh), ngay cạnh hiện trường vụ nổ cho biết: Khoảng 1h45 sáng ngày 29/12, đang ngủ thì giật mình vì một tiếng nổ cực lớn. Anh cứ nằm đoán là nổ gas hay giang hồ thanh toán nhau nên mặc kệ. Tuy nhiên, một lúc sau nghe tiếng ồn ào ở phía ngoài và nghe nói có người chết nên anh chạy ra xem.

"Lúc ra đến nơi tôi hoảng hốt vì thấy máu me bê bết, các bộ phận thi thể văng khắp nơi, chiếc xe máy cũng đã bị cháy rụi... Sợ quá nên tôi phải quay về", anh T kể lại.

Chị Hường – một người bán trà đá ở ngã ba phố Hai Bà Trưng, cạnh hiện trường cho biết, trước đó, một cậu bé ở cạnh số nhà 144 có nhìn thấy hai thanh niên này đi xe máy đến khu vực trên, đang lụi hụi làm gì đó thì bỗng phát nổ, khiến cả hai bị tan xác.

f204c2f0ef7b58455106.jpg


c451641931ba6921ff32.jpg


Ngay sau đó, sự việc được báo cáo lên công an tỉnh. Lực lượng công an đã có mặt ngay để phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc.

Sáng hôm đó, hàng trăm người dân địa phương và dân tứ xứ đã kéo đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Nhiều người dân cho biết, thanh niên này thuộc thành phần bất hảo ở địa phương. Do đầu của nạn nhân Mười chưa bị biến dạng nên người thân nhận dạng được ngay.

Hiện tại, danh tính chính thức và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.



Thông tin ban đầu nhận được, một trong hai nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng sáng 29/12 được xác định tên là Mười (sinh năm 1974).



Sau tiếng nổ kinh hoàng, chiếc xe máy đã bị cháy rụi hoàn toàn, hai người trên xe tử vong ngay tại chỗ.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top