Ôi trời ơi, sáng 19/6 vừa rồi lại xảy ra một vụ nổ bom siêu nguy hiểm ở huyện Than To, tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan luôn! 6 anh sĩ quan cảnh sát biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên thì bất ngờ bị thương nặng, mọi người ơi
Cụ thể là vào khoảng 8h10 sáng hôm đó, một nhóm người bí ẩn đã kích nổ một quả bom tự chế nhắm thẳng vào đội cảnh sát tuần tra bảo vệ giáo viên thuộc Đại đội Cảnh sát Biên phòng 442. Vụ nổ này xảy ra ngay trên đoạn đường giữa hai làng Pulor Saniyae và Sakai thuộc xã Ban Rae - cảnh sát Thái Lan cho biết vậy đó!
Trong số 6 người bị thương, có 2 anh bị thương nặng đến mức nghiêm trọng luôn á Theo Bộ Tư lệnh tiền phương Vùng 4, nhóm khủng bố này không chỉ đặt bom mà còn phục kích các anh nữa, quá nguy hiểm!
Sức công phá của quả bom khủng khiếp lắm! Hạ sĩ Kittisak Saksaeng bị mảnh đạn găm vào mặt, còn Hạ sĩ Poraphat Wongruaydee thì bị tức ngực và không thể cử động được, mặc dù vẫn còn tỉnh táo. Nghe mà thương quá đi
Các anh ban đầu được đưa đến Bệnh viện huyện Than To cấp cứu. Sau đó, 2 anh bị thương nặng nhất được chuyển khẩn cấp bằng trực thăng đến Bệnh viện Yala, nơi đội ngũ y tế đã sẵn sàng đón tiếp và điều trị.
Ngay sau vụ việc, lực lượng an ninh miền Nam Thái Lan đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và đóng cửa tuyến đường bị ảnh hưởng. Các đội xử lý vật liệu nổ và nhân viên pháp y đã vào hiện trường thu thập bằng chứng ngay. An ninh được thắt chặt tối đa và lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình sát sao lắm!
Nguồn: soha.vn
Cụ thể là vào khoảng 8h10 sáng hôm đó, một nhóm người bí ẩn đã kích nổ một quả bom tự chế nhắm thẳng vào đội cảnh sát tuần tra bảo vệ giáo viên thuộc Đại đội Cảnh sát Biên phòng 442. Vụ nổ này xảy ra ngay trên đoạn đường giữa hai làng Pulor Saniyae và Sakai thuộc xã Ban Rae - cảnh sát Thái Lan cho biết vậy đó!
Trong số 6 người bị thương, có 2 anh bị thương nặng đến mức nghiêm trọng luôn á Theo Bộ Tư lệnh tiền phương Vùng 4, nhóm khủng bố này không chỉ đặt bom mà còn phục kích các anh nữa, quá nguy hiểm!
Sức công phá của quả bom khủng khiếp lắm! Hạ sĩ Kittisak Saksaeng bị mảnh đạn găm vào mặt, còn Hạ sĩ Poraphat Wongruaydee thì bị tức ngực và không thể cử động được, mặc dù vẫn còn tỉnh táo. Nghe mà thương quá đi
Các anh ban đầu được đưa đến Bệnh viện huyện Than To cấp cứu. Sau đó, 2 anh bị thương nặng nhất được chuyển khẩn cấp bằng trực thăng đến Bệnh viện Yala, nơi đội ngũ y tế đã sẵn sàng đón tiếp và điều trị.
Ngay sau vụ việc, lực lượng an ninh miền Nam Thái Lan đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và đóng cửa tuyến đường bị ảnh hưởng. Các đội xử lý vật liệu nổ và nhân viên pháp y đã vào hiện trường thu thập bằng chứng ngay. An ninh được thắt chặt tối đa và lực lượng chức năng đang theo dõi tình hình sát sao lắm!
Nguồn: soha.vn