Vụ nhóm thanh niên chém chết người: Đến tìm con trai trả thù, bố ra mở cửa bị đâm tử vong

PandaPinky

New member
cb94b6de80a3aed6a39f.jpg


Chuyện nghe mà đau lòng quá! Nhóm thanh niên kéo đến tìm Lâm để trả thù, nhưng Lâm thì trốn trong phòng, để cha già ra mở cửa rồi bị chém chết

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 28/9, ông Lê Văn Hải (sinh năm 1963, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang ngủ say thì nghe tiếng gõ cửa. Có người tìm Lê Văn Lâm (34 tuổi, con trai của ông).

5bf47fd10ebb73e98571.jpg


Ông Hải mở cửa thì bị một nhóm người xông vào đánh chém loạn xạ, khiến ông bị thương nặng. Nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị phá hỏng. Sau khi gây án, các đối tượng lập tức lên xe bỏ chạy. Ông Hải được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi

Cơ quan Công an đã mời các đối tượng Nguyễn Tiến Luật (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Vũ Linh (sinh năm 1995), Trần Văn Nghĩa (sinh năm 2000) cùng ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành lên làm việc.

ea3c8f6ca84566458d09.jpg


Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận cùng với Ca Thanh Tình (31 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đến tìm Lâm để... trả thù.

Khi đến nhà Lâm, bọn họ kêu cửa, ông Hải ra mở thì bị Nghĩa, Linh, Luật xông vào đánh đập, còn Tình thì cầm dao tự chế chém gây thương tích nghiêm trọng cho ông.

Nguyên nhân từ việc Tình và Lâm có mâu thuẫn trong chuyện... sửa xe. Nhóm này kéo đến nhà kêu cửa, nhưng thay vì Lâm, ông Hải ra mở cửa và bị hại.

Theo một điều tra viên chia sẻ, khi cơ quan Công an đến khám nghiệm hiện trường (khoảng 12 giờ sau khi vụ việc xảy ra), Lâm vẫn còn trốn phía sau cánh cửa ở phòng ngủ trong trạng thái run sợ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top