Nhim013362
New member
Chuyện nhà xe bị "hội đồng" đang hot rần rần mấy ngày nay giờ càng thêm rối não guys ơi! Thông tin từ chủ xe Nguyễn Hữu Thắng và mấy bác hành khách đi trên xe giờ mâu thuẫn phết, nghe xong ai cũng mơ màng
Sau khi công an làm việc với phía xe khách giường nằm BKS 37S-7253 (chiếc xe bị nhóm hành khách đập cho tan tành ấy), giờ họ tiếp tục "sờ gáy" những hành khách liên quan. Nhưng mà nghe lời khai từ các bên thì... ơ hay ơ, mỗi người một kiểu luôn á!
Theo đơn thuốc của chủ xe Nguyễn Hữu Thắng sau khi khám ở Bệnh viện đa khoa Huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thì anh bị gãy kín xương sườn số 8-9 (bên phải) và chấn thương ngực. Anh là người duy nhất bị thương sau vụ xe khách bị nhóm khách tấn công ở ngã ba Chí Công, Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Lúc đó theo báo giới trong nước thì lái xe và phụ xe đã... chạy mất dạng rồi
Phía hành khách kể: bị bỏ đói, bắt nằm dưới sàn, còn ném dép vào mặt?!
Từ phía hành khách trên xe, một số người tố họ bị nhà xe bỏ đói, không dừng cho ăn sáng, bị nhồi nhét, hăm dọa, chửi bới, bắt nằm dưới sàn, thậm chí xe còn không dừng cho họ đi vệ sinh nữa. Nghe mà tức á!
Bà Phan Thị Tánh (xã Chí Công, huyện Tuy Phong) kể trên tờ Bình Thuận online: "Vợ chồng tôi cùng đi trong đoàn, từ lúc lên xe, những phụ xe đã liên tục quát tháo, chửi thề liên tục. Họ bắt chúng tôi nằm dưới sàn, tôi bị huyết áp cao, vừa lên xe tôi đã cảm thấy khó thở, mới nhớm người ngồi dậy họ đã nộ nạt, bắt nằm xuống."
Chồng bà là ông Trương Văn Sinh còn bức xúc hơn: "Nó đáng tuổi con cháu mà chửi chúng tôi không ngớt lời. Lúc dừng xe cho khách xuống ăn cơm, tôi còn bị phụ xe quăng chiếc dép vô mặt". Trời ơi, quăng dép vào mặt người ta luôn sao?
Bà Tánh còn kể thêm chồng bà la to: "Tụi mây muốn bả chết phải không? Bả lên máu đó? Thực sự, họ không cho chúng tôi uống nước, không dừng xe cho đi vệ sinh nên phải "đi" trên xe, chứ không ai muốn vậy cả". Nghĩ mà thương quá các bác ơi
Phía nhà xe: không bỏ đói, khách văng tục và uống rượu trên xe
Theo một tờ báo trong nước, sáng 30/3, khi làm việc với công an, chủ xe Nguyễn Hữu Thắng khẳng định họ không bỏ đói hành khách. Anh này giải thích, với giá vé thỏa thuận giữa nhà xe và khách thì chỉ có thể cho khách ăn 2 bữa là trưa và tối chứ không có ăn sáng (à thì ra thế ).
Phía nhà xe còn thông tin, những hành khách đi trên xe đã khạc nhổ, văng tục trên xe và mua rượu uống khi xe dừng. Vậy là giờ hai bên "kèo" nhau rồi đây!
Trong một diễn biến khác, theo báo Bình Thuận, anh Võ Hùng Cường thừa nhận "vì quá tức thái độ của nhà xe nên anh em trong nhóm có cầm cây đập xe nhưng chỉ đập bên hông xe, không đập vỡ kính như báo viết". Ơ vậy là có đập hay không đập nè?
Còn theo ông Nguyễn Đình Hảo (Bí thư Đảng ủy xã Chí Công, huyện Tuy Phong) thì nếu nhà xe có sai, hành khách cũng không được đập phá hay hành hung nhà xe. Đúng là phải văn minh chứ nhỉ!
UBND tỉnh Bình Thuận vào cuộc
Theo tờ Pháp luật TP HCM, hôm qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT làm rõ sự việc, báo cáo trước ngày 2/6. Chờ kết quả điều tra thôi các bạn ơi!
Như đã thông tin, tối 28/5, khi chiếc xe khách giường nằm BKS 37S-7253 vừa dừng tại ngã ba Chí Công (xã Chí Công) thì nhiều hành khách của xe cùng một số người dân chờ sẵn ở dưới đường lao vào tấn công nhà xe. Chủ xe bị đánh chấn thương được đưa vào BV đa khoa huyện Tuy Phong điều trị.
Nguồn: soha.vn