Cảnh sát Trung Quốc vừa tạm giữ 4 cô gái từng bị một gã đàn ông biến thái nhốt làm nô lệ tình dục. Nghe mà thấy rợn người luôn á!
4 nạn nhân trong độ tuổi 16-24 đã được phát hiện bị giam giữ trong một căn hầm bí mật nằm sâu dưới một khu chung cư cũ hồi đầu tháng này. Điều đáng sợ hơn là các nhà điều tra còn tìm thấy thi thể 2 phụ nữ khác trong một ngôi mộ nông. Ơ mây zing thật sự!
Li Hao, 34 tuổi - một nhân viên tại sở giám sát chất lượng của thành phố Lạc Dương, bị cáo buộc đã bắt cóc 6 phụ nữ và nhốt họ làm nô lệ tình dục trong suốt 2 năm trời. Plot twist đây: gã này đã có vợ 24 tuổi và con 1 tuổi rồi đấy!
Theo điều tra, có lẽ Li đã giết 2 người sau khi họ cố gắng chống trả. Cảnh sát thành phố Lạc Dương đã bắt giữ hắn vào ngày 3/9 khi đang chạy trốn, sau khi một trong số các nạn nhân trốn thoát được trong lúc Li đưa cô ta ra ngoài bán dâm kiếm tiền cho hắn.
Đỉnh điểm ghê rợn là Li đã mất tới 2 năm để đào 2 căn hầm nhỏ sâu 4 mét bên dưới tầng hầm mà hắn mua cách đây vài năm, trước khi bắt cóc các nạn nhân - tất cả đều làm việc tại các hộp đêm và quán karaoke. Kế hoạch chi tiết đến mức này thì thật sự đáng sợ!
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Phóng viên điều tra còn khui ra câu chuyện thậm chí còn cáo buộc giới chức địa phương đã che đậy phát hiện sự việc vì nghi phạm làm việc trong cơ quan giám sát chất lượng địa phương. Anh bị giới chức đe dọa và bị chất vấn về nguồn thông tin. Hiện phóng viên này đã tạm lánh khỏi Hà Nam do những lo ngại về an toàn.
Vụ việc này thực sự chấn động và để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp...
Nguồn: soha.vn