Chiều 30/5, ông Lê Quốc Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An đã lên tiếng về vụ việc gây xôn xao dư luận: ngôi nhà của ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1954, ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) liên tục tự bốc cháy khiến ai cũng hoang mang tột độ.
Theo đó, Sở đã cử tổ chuyên môn đến hiện trường để điều tra kỹ càng, thu thập mẫu vật cháy và các bằng chứng liên quan. Và kết quả bước đầu khá bất ngờ: vụ cháy có khả năng do yếu tố tự nhiên KÈM THEO tác động của con người luôn các bạn ơi
"Cụ thể thế nào thì Công an huyện Thủ Thừa đang xác minh thêm nhé" - ông Dũng chia sẻ.
Cháy liên tục nhiều ngày, nhưng chỉ cháy mỗi... đồ nhựa?
Theo ghi nhận, tình trạng cháy kéo dài đến tận ngày 26/5 vẫn chưa dứt. Dù gia đình đã dọn đồ đạc đi hết rồi, nhưng chỉ cần còn một chiếc áo cũ hay vật dụng dễ cháy nào đó là lại phát hỏa ngay. Điều kỳ lạ nhất là các vật dụng như quần áo, thau xô, đồ điện tự nhiên bốc cháy giữa ban ngày ban mặt
Nhưng plot twist ở chỗ: những thứ như giấy, gỗ lại không hề sao, vẫn nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra. Hmm, sus quá đi!
Loại trừ hết các khả năng "tự nhiên"
Đoàn công tác của Sở KH-CN đã xác minh kỹ lưỡng và phát hiện:
• Toàn bộ nguồn điện, thiết bị điện đã ngắt hết
• Nhà không chứa hóa chất gây cháy
• Chưa bao giờ buôn bán hóa chất
Từ đó, các chuyên gia kết luận: vụ cháy KHÔNG do khí tự nhiên, phóng xạ, quang năng hay chập điện gây ra. Khả năng cao nhất là có ai đó đã "cố ý" sử dụng các loại hóa chất có tính oxi hóa mạnh, dễ gây cháy khi tiếp xúc với oxy không khí
"Khu vực ngôi nhà ông An không có hiện tượng khí tự nhiên như methane (CH4), etan (C2H6), hay khí phốt pho trắng thoát ra từ lòng đất. Cũng không có bức xạ hay hội tụ quang năng đủ mạnh để tự gây cháy" - ông Dũng giải thích rõ hơn.
Kết luận: Không phải "ma đốt" như đồn đại!
Vậy là mystery đã được giải mã phần nào rồi các bạn ạ! Vụ cháy liên tục nhiều ngày, ở nhiều điểm trong nhà là CÓ THẬT, nhưng không phải do "ma" hay yếu tố siêu nhiên gì đâu, mà là do CÓ SỰ TÁC ĐỘNG nào đó. Công an đang vào cuộc điều tra kỹ hơn để tìm ra "thủ phạm" thực sự ️
Trước đó, Người Lao Động Online ngày 24/5 đưa tin, hơn 1 tuần trời, nhà ông An liên tục bị cháy nhiều vật dụng như tivi, radio, đèn sạc, quần áo, ghế, rổ nhựa... ngay cả khi có nhiều người chứng kiến.
Nguồn: kenh14.vn