Hàng xóm ở Hải Dương đang shock nặng sau khi biết tin vợ chồng anh Cao Tài Năng - người từng nhiệt tình ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn mùa dịch - bị điều tra vì liên quan vụ án mạng nghiêm trọng
Ngày 5/7, Công an tỉnh Hải Dương chính thức khởi tố vụ "Giết người" và "Cướp tài sản" xảy ra từ ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Nạn nhân là anh D.C.C. (47 tuổi) ở thị trấn Gia Lộc.
Đến ngày 7/7, Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn) đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Hiện công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của Năng và các đối tượng liên quan.
Plot twist từ tháng 11/2020
Gia đình anh C. trình báo anh mất tích từ tháng 11/2020 sau khi nói với bố là sẽ đến nhà Cao Tài Năng đòi nợ. Mãi đến tháng 6/2021, chiếc xe của anh mới được tìm thấy đậu tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Trong quá trình điều tra, công an nhiều lần khám xét căn nhà số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn - nơi vợ chồng Năng thuê mở hiệu thuốc từ 2019-2020. Đến Tết 2021, họ trả nhà và chuyển sang thuê căn đối diện tiếp tục kinh doanh.
"Người hàng xóm lịch sự, không ngờ..."
Hàng xóm chia sẻ vợ chồng Năng chủ yếu giao việc cho nhân viên, tối mới đến thu tiền. "Họ có mấy hiệu thuốc, ít giao tiếp lắm. Nhưng gặp nhau thì anh chồng chào hỏi rất lễ phép", một người dân sống gần số 126 Nguyễn Thượng Mẫn kể lại.
Ông Lương Hữu Lanh, Tổ trưởng tổ dân phố nơi vợ chồng Năng thuê bán thuốc, cho biết cả khu phố đều bàng hoàng khi hay tin. "Vợ chồng Năng chỉ thuê mở hiệu thuốc, không có dấu hiệu gì bất thường. Đợt dịch Covid-19 hồi Tết, họ còn để khẩu trang, nước sát khuẩn ở vỉa hè cho người dân"
Ông Lanh cũng tiết lộ hôm 10/7, vợ Năng là chị V.T.M. có đến cửa hàng dọn đồ vì sắp hết hợp đồng thuê.
Gia đình "không tiền án tiền sự"
Vợ chồng Cao Tài Năng sống cùng bố mẹ tại khu 17, phường Bình Hàn. Ông Nguyễn Trọng Nghệ, Bí thư kiêm Trưởng khu xác nhận cả hai không có tiền án tiền sự, không có điều tiếng gì. Vợ Năng là giảng viên một trường Cao đẳng, hiện đang mang thai đứa con thứ 3.
Theo ông Nghệ, Năng và anh C. có quan hệ làm ăn từ lâu, nghi phạm nợ nạn nhân số tiền lớn
"Khi Hải Dương căng thẳng chống dịch, vợ chồng Năng tài trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương", ông Nghệ nhớ lại. Gia đình nghi phạm có 3 hiệu thuốc, vợ anh ta vẫn đang phối hợp với công an điều tra.
Nguồn: kenh14.vn