Vụ nghịch tử giết mẹ và anh trai mùng 2 Tết: Nguyên nhân từ chuyện chia tiền bán đất

BomMai6268

New member
Một nhân chứng kể lại, lúc đang định qua nhà hàng xóm chơi thì thấy anh trai của nghi phạm chạy ra la lớn: "Nó đâm chết tôi rồi" rồi ngã gục ngay sân

Vụ việc mà đối tượng Đỗ Văn Lưu (sinh năm 1973, sống ở thôn 9, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) ra tay sát hại mẹ ruột và anh trai vào sáng 30/1 (tức mùng 2 Tết) đã khiến cư dân mạng bàng hoàng không thôi trong ngày đầu năm mới.

Theo nguồn tin từ Vnexpress, điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30/1, ông Lưu qua nhà anh ruột là ông Đ.V.X.A. (sinh năm 1958) ở cùng thôn chơi, rồi hai anh em phát sinh mâu thuẫn về chuyện "chia tiền bán đất".

Trong lúc xô xát, ông Lưu dùng dao đâm ông A. tử vong luôn. Mẹ của ông Lưu và ông A. là cụ bà Đ.T.C. (sinh năm 1933) nghe động chạy vào can ngăn thì cũng bị con trai sát hại theo

Sau khi gây án, Lưu bỏ chạy luôn. Đến hơn 9 giờ sáng, công an mới bắt được đối tượng giết người đang lẩn trốn ở phường Nam Hoa, cách hiện trường khoảng 8km.

3ca21e77f4091afcca90.jpg


Theo báo Lao động cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, ông L.Q.V. (sinh năm 1940, ở thôn 9) đang trên đường sang nhà hàng xóm là cụ C. thì phát hiện ông A. từ trong nhà chạy ra sân, miệng hô: "Nó đâm chết tôi rồi", rồi gục xuống ngay cạnh cổng.

Lúc đó, ông V. còn nhìn thấy ông Lưu vội vã phóng xe máy rời khỏi hiện trường. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng chạy sang nhà bà C. và phát hiện cụ bà cũng đã tử vong trong nhà rồi

Vụ việc xảy ra vào những ngày đầu năm, khi các gia đình đang sum họp ấm áp đón năm mới khiến dư luận vô cùng xót xa và phẫn nộ. Trên MXH, nhiều người để lại bình luận về vụ việc:

- "Thật sự khủng khiếp quá, chỉ vì đồng tiền mà nỡ xuống tay với cả ruột thịt"
- "Ngày Tết sum vầy mà thành án mạng, thật đáng sợ luôn"
- "Ác quá trời, không có lý do nào biện hộ được cho hành vi này cả"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top