Trời ơi, tin buồn quá mọi người ơi Sau vụ cháy ki-ốt bán rau quả ở phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) hôm trước, giờ cả hai vợ chồng đều đã không qua khỏi rồi. Nghe mà đau lòng lắm á!
Sáng 7/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận thông báo bà Đ.T.N (SN 1986) - nạn nhân bị thương trong vụ cháy - đã tử vong sau thời gian được các bác sĩ hết lòng cứu chữa
Trước đó, chồng bà N. là ông T.V.T (SN 1986) cũng đã tử vong ngay tại hiện trường luôn rồi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Khoảng 1h55 sáng ngày 5/9, căn nhà vừa ở vừa bán tạp hóa, rau củ quả trên đường TTN12, Khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường, quân sự và các đơn vị tại khu phố đã nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12, Phòng PC07 để chữa cháy và cứu người.
Đến khoảng 2h05 thì ngọn lửa được khống chế, 2h10 là đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhưng mà hậu quả để lại thật sự quá đau lòng
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông T.V.T đã tử vong tại chỗ. Còn bà Đ.T.N cùng con gái là cháu T.U.P (SN 2010) bị thương và được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngay.
Dù được điều trị tích cực nhưng bà N. vẫn không qua khỏi và tử vong trong ngày 5/9 luôn.
Nguyên nhân xót xa phía sau
Theo Thanh Niên, thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy nghi vấn do người chồng phóng hỏa
Thiệt hại về tài sản hiện chưa được thống kê đầy đủ. Công an phường Đông Hưng Thuận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, xác minh để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.
Chính quyền địa phương cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận đang phối hợp với lực lượng công an và khu phố hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân, đồng thời tiếp tục chăm lo cho người bị thương.
Mong cháu bé sớm bình phục và vượt qua được nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ này
Nguồn: techz.vn