Vụ nghi mẹ và 3 con nhỏ uống trà sữa pha thuốc chuột ở Thanh Hóa: Lời kể bất ngờ từ gia đình

c72232ea7734d7b0bf17.jpg


Vào ngày xảy ra sự việc, người chồng đang làm ruộng thì nhận được tin nhắn có nội dung "tạm biệt" từ vợ - nghe mà thấy đau lòng quá!

Liên quan đến vụ việc mẹ và 3 con nghi uống trà sữa pha thuốc chuột xảy ra tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa gây chấn động dư luận, nguồn tin từ báo Người Lao Động cho biết, sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của 4 mẹ con đã được cải thiện, tiên lượng tốt (may quá trời ơi! ).

2 bé lớn tuổi đã dần hồi phục, được chuyển xuống buồng theo dõi và điều trị bình thường rồi. Còn bé út hiện đã cai máy thở được, chuyển sang thở ô xy, không phải lọc máu nữa. Riêng người mẹ - chị B.T.N. (sinh năm 1991) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn máy thở, còn co giật nhẹ nhưng các chỉ số đang tích cực hơn.

Sự việc này đã khiến gia đình, người thân và hàng xóm vô cùng bàng hoàng, ai cũng không tin vào mắt mình.

88a8f1365813307498a4.png


Chia sẻ trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ chồng chị N. cho biết, chị N. và chồng là anh Th. có 3 người con. Cả gia đình nhỏ sống chung cùng ông bà nội các cháu. Hàng ngày, chị N. đi làm công nhân tại một công ty gần nhà, còn anh Th. ở nhà làm ruộng. Nghe đâu cả hai chưa bao giờ có mâu thuẫn lớn hay xô xát gì trong quá trình chung sống cả .

Vào ngày xảy ra sự việc, gia đình đang tổ chức ăn cơm do bốc mộ cho người thân. Đến 16 giờ 45 phút ngày 19/1, chị N. đón các con đi học về rồi đưa vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này, anh Th. đang làm ruộng thì nhận được tin nhắn với nội dung "tạm biệt" từ vợ. Người đàn ông lập tức chạy về nhà ngay. Ít phút sau, bé gái lớn chạy trong phòng ra ngoài, kêu khóc, đau bụng và nôn ói sau khi được mẹ cho uống trà sữa. Thấy bất thường, bà Sơn cùng người thân liên tục gọi, đập cửa phòng nhưng chị N. không chịu mở.

Tiếp đó, bé gái thứ 2 mở được cửa phòng đi ra ngoài cũng trong tình trạng kêu đau bụng và nói "mẹ uống thuốc chuột rồi". Nghe vậy, cả nhà tá hỏa, vội gọi xe đưa chị N. cùng 3 cháu bé đi cấp cứu gấp. Cả gia đình bà Sơn đều rất bất ngờ trước sự việc này bởi trước đó, vợ chồng chị N. chỉ có lời qua tiếng lại về những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt thôi, không ai ngờ chị này lại hành động dại dột như vậy .

Một người hàng xóm của gia đình bà Sơn cho biết, sau khi mọi người hỗ trợ đưa các cháu đi cấp cứu xong, kiểm tra trong nhà thì phát hiện nhiều vỏ thuốc diệt chuột - loại vẫn được người dân địa phương hay dùng.

ff18f358dcf3407843d3.jpg


Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19/2, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 cháu bé con của chị N. Các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat).

Cùng thời điểm đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân B.T.N., cũng bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top