Teenf8c766ea
New member
Theo những người xung quanh khu vực phố đi bộ nơi xảy ra vụ việc kể lại, vào lúc sáng sớm, cụ bà đang tay xách đồ sang đường để bán nước. Đột nhiên một cậu thiếu niên đi xe đạp đã va vào khiến cụ ngã ra đường bị thương nặng luôn Cụ bà sống một mình, thuê trọ tại Hà Nội và bán nước đã nhiều năm nay rồi.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 16/5, tại phố Hàng Khay thuộc phố đi bộ Hồ Gươm (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào khoảng thời gian đó, cụ bà đang đi đường thì bất ngờ bị một thiếu niên đi xe đạp tông trúng, ngã xuống đường. Mọi người sau đó đã đưa cụ bà nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ghi nhận của phóng viên vào trưa cùng ngày tại nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân vẫn đang bàn tán xôn xao. Theo người dân cho biết, do hôm nay là buổi đầu tiên phố đi bộ mở cửa hoạt động trở lại nên từ sáng sớm cũng có nhiều người đến đây đi dạo, tập thể dục.
"Cụ bà này vẫn hay bán nước ở đây, sáng nay bà ấy cũng đi bán nước sớm như mọi ngày. Lúc đang xách đồ sang đường có cả ấm nước nóng thì bất ngờ bị cậu bé khoảng hơn 10 tuổi đi xe đạp va phải rồi ngã ra. Do cụ lớn tuổi rồi nên ngã ra bị thương nặng lắm, mọi người đưa đi viện còn cậu bé cũng bị ngã nhưng không có vấn đề gì", một người dân bán nước cạnh hiện trường cho biết.
Theo nhiều người tại đây kể lại, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ.
Chị N.T.L. (43 tuổi), bán hàng rong cạnh hiện trường chia sẻ, hàng ngày vẫn thường gặp cụ bà nói chuyện nhưng hôm nay thì bất ngờ xảy ra sự việc như vậy.
"Hàng ngày tôi bán hàng ở đây, những hôm cấm đường có phố đi bộ thì vẫn có nhiều người đi xe đạp vào trong khu vực này nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Nay có cậu bé chắc cũng đi tập thể dục thôi lại bị va chạm trúng bà L., bà ấy hàng ngày sống hoà thuận với mọi người lắm, chúng tôi đều là những người xa xứ đến đây bươn chải vậy mà nay bà ấy lại bị tai nạn như vậy", chị L. cho biết.
Trò chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hoà (73 tuổi, quê Thanh Hoá), cho biết bản thân và cụ bà nạn nhân đã quen biết nhau được khoảng hơn 10 năm rồi.
"Tôi và bà L. đã quen nhau được hơn 10 năm nay rồi, quen từ cái thời đi bán báo, giờ tôi bán hàng rong còn bà ấy hàng ngày bán nước ở đây. Bà L. cũng khổ lắm, một mình bà ấy lên Hà Nội thuê căn phòng trọ bé xíu đi bán nước hàng ngày. Sáng nay bà ấy cũng đi bán nước thì gặp chuyện không may, nhận được tin tôi cũng bắt xe ôm đến chỗ bà ấy ngã xem sức khoẻ sao.
Bà L. cũng có tuổi rồi nên bị ngã ra xong bị thương nặng lắm, sức khoẻ nguy kịch còn cậu bé thì không bị sao. Thường ngày bà L. sống với mọi người tốt lắm, bà ấy cũng không có tiền đâu nhưng tôi hay những người khác mà thiếu tiền là bà ấy giúp đỡ ngay, nghĩ cũng thương bà ấy", bà H. chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn