Vụ nam sinh lớp 8 ra đi vĩnh viễn sau khi bị đánh: Mẹ mong pháp luật trừng trị nghiêm để đòi lại công bằng cho con

Ngày 23/5, thi thể của em N.H.Đ. (học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Sự ra đi của em khiến ai cũng phải xót xa



Trao đổi với PV Báo PNVN, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, người bảo vệ quyền hợp pháp cho em Đ., cho biết mẹ của em cùng toàn bộ họ hàng hai bên nội ngoại đều mong muốn pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc đối tượng gây ra cái chết cho em, với mong muốn đòi lại công bằng cho người đã khuất.

"Sự ra đi của cháu Đ. khiến nhiều người đau xót lắm, không chỉ riêng gia đình và người thân đâu. Đêm qua (22/5) có rất đông người đến động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, trong đó có cả những người xa lạ nữa. Nhiều người đã ở lại nhà của cháu Đ. để cùng nhau lo việc đưa cháu về nơi an nghỉ sao cho chu đáo nhất", luật sư Thơm chia sẻ.



Trước đó, ngày 20/5, sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, em Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Dù các bác sĩ tại đây đã tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng do bị chấn thương quá nặng, em đã qua đời vào lúc 12h35 ngày 21/5



Như PNVN đã đưa tin, ngày 19/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Lan (trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai là em N.H.Đ. bị đánh gây thương tích khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân bát giác thuộc đình Lệ Mật ngày 17/3.

Quá trình điều tra, công an xác định khoảng 15h chiều 17/3, em T.V.K. (12 tuổi, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì xảy ra mâu thuẫn và bị em N.H.Đ. tát vào mặt.

Em T.V.K. chạy về gọi anh trai là T.V.M. (16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng) đến để nhờ giải quyết mâu thuẫn.

Theo công an, M. sau đó đến gặp và đấm em Đ. khiến nạn nhân ngã ra đất. Em Đ. sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top