Các chuyên gia cho biết mọi người có quyền tức giận và phẫn nộ trước sự việc đau lòng, nhưng mà phải biết giữ chừng mực thôi các bạn ơi! Chứ dùng những hành động quá khích để trả đũa thì hoàn toàn bị cấm luôn đó.
Những ngày qua, gia đình các bạn liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đã phải sống trong hoảng loạn khi bị ném gạch đá và cả chất bẩn vào nhà Tức giận là quyền của mọi người thật, nhưng mà cũng phải có giới hạn chứ, vì người có lỗi đã bị pháp luật xử lý rồi. Đáng lo là những thông tin phóng đại trên mạng xã hội không chỉ làm dư luận nghĩ tiêu cực mà còn cản trở quá trình điều tra của cơ quan chức năng nữa.
Việc liên tục bị ném đồ vào nhà đã làm cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn, khiến cả khu phố lo lắng bức xúc. Ông Trần Như Tiến, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, chia sẻ về tình hình căng thẳng mà gia đình phải đối mặt, khi họ buộc phải đóng cửa im re suốt gần ba ngày để tránh chuyện không hay xảy ra.
Đến hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích rồi. Nhưng mà điểm đáng chú ý là bị can trong vụ này là người dưới 18 tuổi. Với tội danh đang bị khởi tố có khung từ 7 đến 10 năm tù, và vì bị can là người chưa thành niên nên khung hình phạt thực tế sẽ là từ 5 năm 2 tháng đến 10 năm 5 tháng.
Theo các chuyên gia, người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm theo pháp lý. Còn dư luận thì có quyền bày tỏ sự phẫn nộ nhưng cũng cần có giới hạn. Dùng hành vi vi phạm pháp luật để trả đũa hành vi vi phạm pháp luật khác là điều hoàn toàn bị nghiêm cấm đó các bạn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam, Chuyên gia về tâm lý học, thành viên Hiệp hội tâm lý giáo dục Việt Nam cho biết: "Nếu mà chúng ta am hiểu pháp luật thì chúng ta phải hiểu là nếu một vụ việc nào xảy ra, các cơ quan chưa có kết luận cuối, tòa án chưa xử thì người ta chưa phải người có tội. Tức giận là chuyện có thể chấp nhận, nhưng việc thể hiện sự tức giận lại phản ánh trình độ văn minh của từng người".
Nguồn: soha.vn
Những ngày qua, gia đình các bạn liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đã phải sống trong hoảng loạn khi bị ném gạch đá và cả chất bẩn vào nhà Tức giận là quyền của mọi người thật, nhưng mà cũng phải có giới hạn chứ, vì người có lỗi đã bị pháp luật xử lý rồi. Đáng lo là những thông tin phóng đại trên mạng xã hội không chỉ làm dư luận nghĩ tiêu cực mà còn cản trở quá trình điều tra của cơ quan chức năng nữa.
Việc liên tục bị ném đồ vào nhà đã làm cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn, khiến cả khu phố lo lắng bức xúc. Ông Trần Như Tiến, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, chia sẻ về tình hình căng thẳng mà gia đình phải đối mặt, khi họ buộc phải đóng cửa im re suốt gần ba ngày để tránh chuyện không hay xảy ra.
Đến hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích rồi. Nhưng mà điểm đáng chú ý là bị can trong vụ này là người dưới 18 tuổi. Với tội danh đang bị khởi tố có khung từ 7 đến 10 năm tù, và vì bị can là người chưa thành niên nên khung hình phạt thực tế sẽ là từ 5 năm 2 tháng đến 10 năm 5 tháng.
Theo các chuyên gia, người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm theo pháp lý. Còn dư luận thì có quyền bày tỏ sự phẫn nộ nhưng cũng cần có giới hạn. Dùng hành vi vi phạm pháp luật để trả đũa hành vi vi phạm pháp luật khác là điều hoàn toàn bị nghiêm cấm đó các bạn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam, Chuyên gia về tâm lý học, thành viên Hiệp hội tâm lý giáo dục Việt Nam cho biết: "Nếu mà chúng ta am hiểu pháp luật thì chúng ta phải hiểu là nếu một vụ việc nào xảy ra, các cơ quan chưa có kết luận cuối, tòa án chưa xử thì người ta chưa phải người có tội. Tức giận là chuyện có thể chấp nhận, nhưng việc thể hiện sự tức giận lại phản ánh trình độ văn minh của từng người".
Nguồn: soha.vn