Vụ nam sinh 16 tuổi: Bố không sinh ra đã làm bố đâu, bố cũng là lần đầu mà

SuAngel

New member
2df56d97351865609325.jpg


Bố mẹ cũng là người, cũng có lúc không biết làm sao nữa...

Hơn 3 giờ sáng, ông bố vẫn ngồi canh con học, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu. Rồi chỉ trong chớp mắt, cậu bé 16 tuổi đã tự tay kết thúc tương lai của mình giữa tiếng gào thét của bố mẹ. Đau lắm

Đến giờ, ai trong chúng ta cũng phẫn nộ lẫn xót xa. Nếu gia đình có nhiều sự chia sẻ và thấu hiểu hơn, liệu bi kịch này có xảy ra không? Nhưng mà...

Bố mẹ đâu phải thánh ai đâu các bạn ơi...

Các bạn sẽ không bao giờ thấy được cảnh bố mẹ làm lụng vất vả ngoài đường, để dành từng đồng lẻ cho con đi học.

Các bạn sẽ không bao giờ thấy bố chạy xe ôm, mồ hôi ướt đẫm áo, tranh thủ ngủ vội trên xe giữa trưa nắng.

Các bạn sẽ không bao giờ thấy mẹ đi làm thuê, bàn tay chai sạn, bị người ta mắng nhiếc.

Các bạn sẽ không bao giờ thấy cảnh bố mẹ đi vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí hay nộp học phí kịp hạn...

Nhiều bạn trẻ hay than bố mẹ không chịu chia sẻ với con. Nhưng khi khó khăn, ai là người trò chuyện cùng bố mẹ?

Bố mẹ cũng biết buồn, cũng có cái "tôi" riêng của mình. Nhưng khi có con rồi, họ bỏ qua tất cả, chỉ lo kiếm tiền cho gia đình ấm no. Và khi đã quá mệt mỏi, ai mà giữ được cái đầu lạnh để thấu hiểu hết suy nghĩ của con cái? Bố mẹ đâu phải chuyên gia tâm lý, họ cũng khổ lắm

01770a4cb85b96892a1a.jpg


Generation gap - khoảng cách không dễ lấp đầy

Nhắc lại hình ảnh ông bố ngồi canh con học lúc hơn 3 giờ sáng. Nhiều người bảo cực đoan quá. Nhưng nhìn rộng ra thì đó là kỳ vọng muốn con đậu cấp 3 trong khi cả xã hội này đang chạy đua với nhau mỗi ngày. Nếu trách thì phải trách "nếp sống" đang ăn sâu vào tư duy của bao nhiêu phụ huynh và học sinh đó.

Có chăng, cách hành xử của bố mẹ M. còn chưa khéo léo. Bởi khoảng cách hai thế hệ quá lớn rồi. Hồi bố mẹ còn nhỏ, có ai ngồi xuống nói chuyện với họ đâu mà giờ họ biết cách làm?

Vì vậy, chúng ta thương xót M. bao nhiêu thì bố mẹ em đang đau khổ, dằn vặt gấp trăm ngàn lần

Đừng vội judge, hãy cố gắng hiểu nhau thôi

Các bạn trẻ đừng vội phán xét người lớn và cũng đừng lấy chuyện buồn này để "học hỏi" hay dùng làm "tấm bình phong" để dọa nạt bố mẹ về tâm lý. Cái chết chưa bao giờ là giải thoát cả, hãy tự cứu vãn chính mình khi còn sống, ấy mới là anh hùng thực sự ✊

Mình rất thích một câu trong Reply 1988, lúc bố Duk Sun vụng về tâm sự: "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố". Mỗi người chúng ta đều chỉ sống một lần duy nhất trên đời và cố gắng gánh vác trách nhiệm của mình thôi.

Thế nên trên hành trình này, thay vì trách cứ, oán giận, kỳ vọng, gây áp lực... hãy cố công như Nam Cao nói "cố tìm mà hiểu họ", đặt mình vào vị trí của nhau để không còn những vết dao xé nát trái tim như vụ việc đau lòng vừa rồi nữa. Bởi người ra đi đã yên một phận đời, còn người ở lại, bao giờ cho hết đau đớn này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top