Vụ nam du khách Úc đập phá quán cà phê Đà Nẵng: Gia đình lên tiếng, hé lộ sự thật khiến nhiều người bất ngờ

BéBôngDâu

New member
Sau khi clip nam du khách Úc "phá tan tành" quán Gé Cafe ở Đà Nẵng viral khắp MXH và cả truyền thông quốc tế, cuối cùng gia đình anh chàng này cũng chính thức lên tiếng rồi đây!

Vụ việc một anh chàng người Úc đập phá quán cà phê giữa trung tâm Đà Nẵng vào cuối tháng 5 vừa rồi không chỉ làm "dậy sóng" MXH Việt mà còn gây chú ý lớn ở cả Úc luôn. Trong khi cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc thì gia đình anh chàng này đã có những chia sẻ đầu tiên.

Theo News.com.au, người bị bắt là Shaymus Lilly (34 tuổi), một doanh nhân làm marketing đến từ bang Tây Australia. Qua trao đổi với báo chí, người thân của Lilly cho biết họ đã nắm được thông tin và đang cực kỳ lo lắng cho sức khỏe tinh thần của anh ấy lúc này.

c33447569841469345e2.jpg


Cụ thể, bà Simone Buncher - dì của Lilly kiêm người phát ngôn của gia đình - tiết lộ anh chàng này đã sống chung với chứng rối loạn lưỡng cực khoảng 10 năm nay rồi. Tuy nhiên trong 3 năm gần đây, anh không gặp đợt phát bệnh nặng nào cả.

Từ khi bị bắt, gia đình vẫn chưa liên lạc được với Lilly. Đây cũng là điều khiến người thân lo "sốt vó". "Cháu đang trong một đợt rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng. Chúng tôi rất lo lắng cho tình trạng tinh thần hiện tại của cháu", bà Buncher chia sẻ.

Theo bà Buncher, khi xem lại các video từ nhà riêng của Lilly ở thành phố Mandurah (Tây Australia), bà đã nhận ra những dấu hiệu cho thấy cháu mình đang bước vào đợt rối loạn lưỡng cực. Gia đình đang chuẩn bị bay sang Việt Nam khi có thêm thông tin từ cơ quan chức năng. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng xác nhận đang hỗ trợ công dân của họ.

f09b356315eb85dc01ea.jpg


Về thiệt hại trong vụ việc, truyền thông cho biết tài sản bị hư hỏng được ước tính hơn 500 triệu đồng (con số không hề nhỏ! ). Bà Buncher khẳng định gia đình sẵn sàng phối hợp và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

"Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì cần phải làm. Hiện gia đình vẫn đang chờ thêm thông tin và rất lo lắng về tình trạng của cháu", bà nói.

Theo hồ sơ cá nhân, Lilly là người điều hành công ty tư vấn chiến lược thương hiệu Shaped và mới chuyển đến sống ở khu vực Hội An từ tháng 4 năm nay sau nhiều năm làm marketing tại Úc.

Trước đó, theo thông tin từ quán Gé Cafe, Lilly đến quán vào khoảng 23h45 ngày 29/5. Đại diện quán cho biết nhân viên đã cho anh mượn điện thoại để hỗ trợ dịch thuật, nhưng sau đó thì... drama bắt đầu - anh chàng cởi áo và "phá tan tành" tài sản quán.

6c6b5c6677cf8f17dc9f.jpg


92c117b2b28321f0362e.jpg


Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhiều tài sản trong quán như cửa kính, laptop, đèn trang trí, máy pha cà phê, máy xay cà phê cùng nhiều đồ khác bị hư hỏng nặng. Một đoạn video khác cũng ghi lại cảnh anh ta xô xát với một số người có mặt tại quán trước khi bị khống chế.

Bà Buncher cho rằng Lilly nhiều khả năng không còn nhớ gì về đêm hôm đó cả. Theo bà, gia đình cũng đang hứng chịu nhiều comment tiêu cực trên MXH nên muốn lên tiếng để mọi người hiểu rõ hơn về con người thật của anh.

"Điều chúng tôi lo lắng nhất lúc này là tình trạng sức khỏe tinh thần của Shaymus. Bình thường, cháu là người hiền lành, sống tình cảm và không gây rắc rối cho ai. Tuy nhiên, mỗi khi rơi vào một đợt rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, cháu có thể trở thành một con người hoàn toàn khác", bà Buncher tâm sự.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trưa 30/5, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/5, anh chàng này vào quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong và trò chuyện với một nam thanh niên Việt Nam. Sau đó, anh ta giữ điện thoại của thanh niên này không chịu trả, buộc nhân viên quán phải gọi công an.

Khoảng 5 phút sau, người đàn ông nước ngoài bất ngờ cởi áo, đạp đổ bàn ghế bên trong quán. Hành động này khiến nhiều khách hàng (trong đó có cả khách nước ngoài) cùng nhân viên hoảng sợ, phải nhanh chóng "chạy mất dép" khỏi khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi công an phường đến, người đàn ông nước ngoài bỏ chạy lên tầng 2, kẹp cổ một nam thanh niên tại đây trong khoảng hai phút (tình huống căng thẳng vô cùng! ). Công an cùng người dân sau đó đã khống chế, đưa anh ta về trụ sở làm việc.

Vụ việc đã được một số người chứng kiến quay lại và đăng tải lên MXH, rồi viral tới tấp.

Đại diện quán cà phê cho biết nhiều thiết bị phục vụ pha chế như máy pha cà phê, máy xay cùng một số vật dụng trang trí bị hư hỏng. Cửa kính của quán cũng bị vỡ tan. Quán hiện đang tạm đóng cửa để khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top