Vụ "mỹ nam Trung Quốc" ngã lầu tử vong: 17 người xoay 38 chai, 8 nghi phạm đã lên đồn nhưng có người nói láo?

BomYeu8145

New member
Chết oan ức quá trời ơi! Cái chết của nam diễn viên tài năng nhưng xui xẻo Vu Mông Lung này còn nhiều uẩn khúc lắm, cần phải soi kỹ thêm mới được.

Tuần vừa rồi, thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung ngã lầu tử vong đã khiến mọi người choáng váng và xót xa hết sức. Từ đó, xuất hiện một đống nghi vấn xung quanh nguyên nhân cái chết của anh chàng nam thần này.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện 1 bài đăng được cho là hé lộ những chi tiết mới cực kỳ rợn người của vụ án. Theo đó, địa điểm tổ chức bữa tiệc đêm hôm đó là penthouse thuộc khu chung cư cao cấp ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Chủ nhân căn nhà là biên kịch Triệu - bạn thân nhiều năm của Vu Mông Lung, đồng thời cũng là tác giả nhiều bộ phim chiếu mạng nổi tiếng.

Theo camera CCTV từ ban quản lý tòa nhà, bữa tiệc kéo dài từ 20h15 tối hôm trước đến tận 2h40 sáng hôm sau (uống marathon luôn rồi). Đồ uống tiêu thụ đêm đó gồm có 10 chai rượu mạnh, 24 chai bia, 4 chai vang đỏ - trong đó có một chai Chateau Lafite Rothschild 1982 do một đại gia tặng (đỉnh cao flex luôn). Có tổng cộng 17 người tham dự. Cô lao công kể lại khi dọn dẹp vào hôm sau, cả phòng khách nồng nặc mùi rượu, trên ghế sofa còn có vết nôn, thùng rác chứa đầy chai rượu rỗng và khăn giấy đã dùng (tưởng tượng đã ghê rồi ).

36aa3e4c79e8c07270a3.jpg


Camera CCTV từ thang máy hé lộ lúc 1h50 sáng, Vu Mông Lung được 2 người đàn ông đỡ vào thang máy, mặt tái nhợt, chân tay mềm nhũn, miệng lẩm bẩm "Không uống nữa" (thấy thương quá đi). Quản lý họ Lưu thì còn thúc giục "Chén cuối đi, đừng làm mọi người mất hứng" (toxic quá trời).

Đạo diễn Vương phủ nhận có mặt tại hiện trường nhưng camera CCTV lại bóc phốt cho thấy ông ta ngồi ngay cạnh Vu Mông Lung. Sau khi nam diễn viên qua đời, người này lập tức tuyên bố: "Tôi và Vu Mông Lung không có quan hệ riêng, tối hôm đó tôi ở nhà sửa kịch bản, không ra ngoài". Nhưng camera CCTV ở sảnh lại 1 lần nữa đập tan lời nói dối khi cho thấy đạo diễn Vương bước vào thang máy lúc 21h27 tối, mặc vest, cầm theo 2 chai rượu. Đến 2h03 sáng, đạo diễn này vội vã rời đi 1 mình, đến mức va vào xe đẩy lao công (chạy trốn ư? ).

Người quản lý họ Lưu cũng rất khả nghi nè. 1 giờ trước vụ việc, anh ta nghe 3 cuộc điện thoại từ 1 nhân vật bí ẩn. Lúc đó, Vu Mông Lung đã rất khó chịu vì rượu rồi. Cuộc gọi cuối lúc 2h10 sáng, nghe xong thì người này lập tức thúc giục mọi người rời đi. Đáng nói hơn, cả 3 cuộc gọi đều đến từ 1 số ảo, số này đã bị hủy sau vụ việc (sus vãi chưởng).

824da75d3e48bd6490a9.jpg


Vào ngày thứ 3 sau vụ việc, chủ nhân căn nhà - biên kịch Triệu đột ngột chuyển nhà trong đêm (lạ nhỉ?). Hàng xóm kể có 4 người đàn ông mặc đồ đen đến vào lúc 4h sáng, chuyển nhiều thùng giấy ra ngoài. Biên kịch Triệu trông rất hoảng hốt, liên tục xem điện thoại, sau đó lên một chiếc SUV đen không biển số (càng nghe càng rùng mình). Cảnh sát xác nhận biên kịch Triệu hiện đang mất tích, tín hiệu điện thoại cuối cùng xuất hiện ở một thị trấn hẻo lánh tại Hà Bắc rồi biến mất luôn. Hiện nhóm chuyên án đã thu giữ toàn bộ chứng cứ CCTV và triệu tập 8 người để điều tra.

Bài đăng này ngay lập tức làm mạng xã hội Weibo dậy sóng, kéo theo vô số tranh luận nảy lửa. Nhiều người tỏ ra kinh hãi trước những tình tiết trong vụ việc này. Cùng với nhiều dấu hiệu bất thường khác, họ cho rằng Vu Mông Lung đã bị hại dã man chứ không phải qua đời do tự tử hay tai nạn. Số khác thì bình tĩnh hơn, chờ kết quả điều tra của cảnh sát để làm rõ chân tướng sự việc.

5847ce04f007274452b8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top