Vũ Minh Xuân (sinh năm 2008) là minh chứng sống cho câu "tài năng không bao giờ tự dưng mà có" đó các bạn ơi! Bắt đầu từ lớp 10 đã tham gia đội tuyển Tin học, bạn này đã liên tiếp "về nhất" 2 năm ở cấp tỉnh (lớp 11 và 12 luôn nha)
Với niềm đam mê cháy bỏng với An toàn thông tin, Minh Xuân đã quyết định chọn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) để theo đuổi ước mơ của mình. Và đây chính là hành trình của một "con người của sự chủ động" đấy!
Bí kíp học tập "xịn sò" của Minh Xuân
Không phải tuýp người chỉ ngồi nghe giảng rồi về, Minh Xuân kết hợp nghe thầy cô + tự nghiên cứu, focus vào kiến thức trọng tâm thôi. Gặp khó? Cứ mạnh dạn hỏi thầy cô là xong! "Đôi lúc gặp khó khăn về kiến thức, mình được các thầy cô chỉ dạy tận tình. Mình rất biết ơn các thầy cô", Minh Xuân tâm sự.
Theo bạn ấy thì việc tham gia đội tuyển không chỉ giúp giành giải mà còn rèn được thói quen tự học, biết tập trung vào điểm yếu và tự tìm cách giải quyết vấn đề. Đúng kiểu "càng khó càng phải cố"
Plot twist: Có anh trai "leading the way"
Hóa ra, Minh Xuân quan tâm đến An toàn thông tin từ sớm là nhờ có anh trai đang học năm 3 cùng ngành tại PTIT "chỉ đường" nè! Có người trong nghề định hướng thì quá là chill luôn
Không chỉ giỏi học, còn "tâm" nữa!
Bên cạnh việc học hành "xịn sò", Minh Xuân còn tích cực làm thiện nguyện: quyên góp sách vở, quần áo cho các bạn khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường... Đúng chuẩn "người giỏi người tốt" rồi!
Theo Minh Xuân, sống có ích phải bắt đầu từ việc có trách nhiệm với bản thân và quan tâm đến mọi người xung quanh. "Thông điệp mình muốn lan tỏa là hãy luôn chủ động học hỏi, dám thử, dám sai và không ngừng hoàn thiện bản thân. Mình tin rằng khi mỗi bạn trẻ đều có tinh thần cầu tiến, biết chia sẻ kiến thức và truyền động lực cho nhau thì sẽ tạo nên một môi trường học tập tích cực, từ đó góp phần nhỏ vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam", bạn ấy share.
Phương châm sống "chất" của Minh Xuân
"Sống hết mình, học không ngừng và luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình" - đó là cách Minh Xuân định nghĩa về cuộc sống. Không so sánh với ai cả, chỉ cần mỗi ngày tốt hơn chính mình một chút là được rồi! Kiểu "be better than yesterday" vậy đó
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn