Vụ mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử: Sau 4 ngày mới tìm thấy thi thể người mẹ, bé 14 tháng vẫn mất tích

NangXinh2308

New member
529c97bfb47768873277.jpg


Sau 4 ngày thuê thuyền lục sục tìm kiếm trên sông, gia đình đã tìm thấy thi thể chị Ng. cách hiện trường khoảng 1km về phía hạ nguồn. Trái tim ai cũng đau lắm...

ce2604093d696ce2b4b4.jpg


Trưa 31/12, ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận, sau 4 ngày mò mẫm tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến rạng sáng cùng ngày gia đình đã tìm thấy thi thể của chị Đỗ Thị Hồng Ng. (30 tuổi).

Cụ thể, nơi tìm thấy chị Ng. thuộc khu vực nhà máy đóng tàu (thị trấn Xuân An), cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km về phía hạ nguồn.

"Hiện chỉ mới tìm thấy thi thể người mẹ thôi. Còn cháu bé vẫn đang mất tích. Gia đình vẫn đang tiếp tục lục tung sông và khu vực xung quanh cầu Bến Thủy 1 để tìm cháu", Chủ tịch UBND xã Xuân Yên chia sẻ.

4110e3570cb3b3810ec7.jpg


Quay lại sáng sớm 28/12, khoảng 4h sáng, người dân đi qua cầu phát hiện chiếc xe máy Honda Vision đang dựng lủi thủi trên cầu Bến Thủy 1. Cảm thấy bất thường, nghi có người bỏ xe nhảy cầu nên họ đã trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra thì ra, chiếc xe này là của chị Đỗ Thị H.Ng.

Qua xác minh từ gia đình cho thấy, đêm 27/12 rạng sáng 28/12, chị Ng. đã bế con nhỏ 14 tháng tuổi đang bị bệnh não ra khỏi nhà rồi mất tích luôn. Xác định chị Ng. đã ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử, gia đình đã phối hợp với các cơ quan chức năng thuê thuyền tìm kiếm dọc sông. Sau 4 ngày "lật tung" mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm thấy thi thể chị Ng.

Người thân nạn nhân cho biết, mấy ngày qua gia đình đã thuê vài ba chiếc thuyền để tìm kiếm, tốn kém hết hàng chục triệu đồng luôn. Dù chi phí đắt đỏ nhưng gia đình vẫn quyết tâm tìm cho bằng được để đưa 2 mẹ con về lo hậu sự...

83805f28945d11229c64.jpg


Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Ng. rất khó khăn, éo le quá đi. Chồng chị phải vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Còn chị Ng. ở nhà một mình nuôi 2 con nhỏ và mẹ già. Đặc biệt con thứ 2 của chị bị bệnh não nên gia đình càng thêm túng quẫn.

Người thân nhận định, có lẽ do bé bị bệnh nặng, chạy chữa khắp các bệnh viện mà không thấy khả quan nên chị Ng. đã quá buồn rầu, rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top