Suốt gần 7 năm trời, từ ngày chị Thủy bế con gái mới 3 ngày tuổi rời khỏi nhà rồi ăn xin trên cầu Thanh Trì, bà Hồng và cả gia đình không hề biết gì về cuộc sống thực sự của con gái mình. Đau lòng quá đi
Đêm 15/2, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Thanh Trì (đoạn qua địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Chị Nguyễn Bích Thủy (SN 1986) đang bế con gái đi bộ thì bị xe máy đâm trúng dẫn đến tử vong tại chỗ, may mắn con gái chị chỉ bị thương nhẹ.
Trưa 17/2, tang lễ cho người phụ nữ xấu số được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội). Bà Lê Thị Hồng (59 tuổi, mẹ chị Thủy) gào khóc trong đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của con gái.
Kể về cuộc đời con gái, gạt nước mắt, bà Hồng cho biết Thủy lấy chồng từ khi còn rất trẻ và có tổng cộng 4 người con với 2 đời chồng.
Với người chồng đầu, Thủy có 3 con trai nhưng vì cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên hai người đã ly hôn. Sau đó, chị đi thêm bước nữa với một người đàn ông khác, nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau một bé gái, năm nay đã 7 tuổi.
Sau khi sinh con gái được 3 ngày, Thủy bế con rời khỏi nhà khiến bà Hồng và người thân tìm kiếm khắp nơi.
"Lúc con bé bế con đi khỏi nhà, gia đình ai cũng nghĩ nó đi theo chồng làm ăn, đến ngày hôm qua mọi người mới biết Thủy dắt theo con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì suốt nhiều năm trời...", gạt ngang nước mắt, bà Hồng ngậm ngùi nói.
Thỉnh thoảng chị Thủy có đưa con gái về chơi cùng gia đình. Khi đó, chị không hề kể gì về cuộc sống thực sự của mình. Tinh thần và tâm lý của Thủy khi về nhà trông bình thường, không có gì bất thường, nên bà Hồng và gia đình yên tâm nghĩ rằng con gái có việc làm ổn định.
Đêm 15/2, khi nhận được tin báo về việc Thủy bị tai nạn trên cầu Thanh Trì, mọi người trong gia đình chia nhau đi tìm, chạy dọc theo khu vực cầu mà không có thông tin gì.
Đến sáng 16/2, gia đình có mặt tại công an và trạm y tế xã Đông Dư thì thấy con gái Thủy đang được chăm sóc, may mắn không có thương tật gì.
"Suốt 7 năm qua bé Tý Hon (con gái chị Thủy - PV) vẫn chưa được khai sinh, chưa được đặt tên và chưa một ngày được tới trường. Thật sự chúng tôi không hề hay biết việc này. Bây giờ sau khi lo tang lễ cho con, gia đình sẽ tiến hành làm các thủ tục khai sinh cho cháu, rồi cho cháu đi học...", bà Hồng buồn bã tâm sự.
Theo lời kể của cháu Tý Hon (tên thường gọi của con chị Thủy), khi hai mẹ con đang đi trên mép cầu Thanh Trì thì bất ngờ một chiếc xe máy đâm vào chị Thủy. Người mẹ nằm gục xuống đường, thấy vậy cháu Tý Hon chạy ra ôm lấy mẹ nhưng chị đẩy mạnh con vào mép cầu rồi bất tỉnh
Gia đình cho biết, lời kể của bé Tý Hon trùng khớp với lời kể với công an và có camera của một chiếc ô tô ghi lại.
Được biết, vào chiều cùng ngày gia đình sẽ đưa thi thể chị Thủy đi hỏa thiêu tại Nghĩa trang Văn Điển.
Trước đó, vào khoảng 22h ngày 15/2, chị Nguyễn Bích Thủy (34 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) dẫn theo con gái đi bộ trên cầu Thanh Trì thì bị xe máy do anh Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, ngụ xã Cảnh Hưng, H.Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển tông trúng.
Nguồn: soha.vn