Vụ máy bay rơi ở Ethiopia: Cơ trưởng kêu cứu xin quay đầu ngay trước bi kịch kinh hoàng

CocLili1978

New member
7d3c4212da967734b938.jpg


"Tiếng nổ siêu to khổng lồ, lửa bùng lên dữ dội đến mức chúng tôi không dám lại gần. Mọi thứ cháy tan tành luôn", một nhân chứng kể lại khoảnh khắc ám ảnh về vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia.

Vào khoảng 8h44 sáng ngày 10/3 (giờ địa phương), chiếc máy bay Boeing 737-MAX số hiệu ET302 của hãng hàng không quốc gia Ethiopian Airlines đột nhiên gặp nạn chỉ sau 6 phút cất cánh Toàn bộ 157 người trên máy bay đều không qua khỏi.

Cơ trưởng đã kêu cứu xin quay đầu ngay trước khi máy bay rơi

Vài phút trước, hãng hàng không Ethiopia đã đăng tải hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn thảm khốc này và cho biết CEO của hãng, ông Tewolde Gebremariam, đã có mặt ngay khi nhận được tin.

Phát biểu tại hiện trường, ông Gebremariam cho biết ông "vô cùng đau lòng khi phải xác nhận rằng không còn ai sống sót" trong vụ tai nạn kinh hoàng này. Ông cũng đại diện hãng bay gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các hành khách cùng phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Đáng chú ý, ông Gebremariam còn tiết lộ chiếc Boeing 737-MAX này chưa từng có vấn đề gì trong quá trình bay thử, thậm chí còn có kết quả bay thử "xuất sắc". Điều đáng nói là ngay trước khi máy bay gặp nạn, cơ trưởng đã báo về việc máy bay gặp trục trặc và xin phép quay đầu ngay

ed3bb40dc89c034de8e5.jpg


Nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng

Phóng viên Jibat Tamirat của đài BBC đã phỏng vấn một nhân chứng ở gần khu vực máy bay rơi, gần thị trấn Bishoftu - cách thủ đô Ethiopia khoảng 60km về phía Đông Nam.

Anh Bekele Gutema kể lại: "Tiếng nổ rất lớn và ngọn lửa bùng lên siêu mạnh, khiến chúng tôi không thể lại gần được. Mọi thứ đều cháy hết cả. Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng, nhưng mãi đến 11 giờ đội cứu hỏa mới đến. Họ đã cử 4 chiếc trực thăng đến hiện trường. Chắc chắn sẽ không ai sống sót được sau vụ tai nạn này."

Một số hình ảnh từ hiện trường:

209f4811fd2f035674ed.jpg


0fea159aecab88a252b3.jpg


5995c453872303c435ac.jpg


1afef659b7dde692790c.jpg


4efdd55900980f7253f8.jpg


b144b221f925a922ce08.jpg


Người thân của nạn nhân tại sân bay Nairobi: Cứ tưởng máy bay đã hạ cánh an toàn rồi

Trong khi đó, rất nhiều bạn bè và thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay định mệnh đã có mặt tại sân bay Nairobi, Kenya, để chờ đợi tin tức về người thân.

Nhiều người đã bật khóc khi nghe tin không còn ai sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng



Hãng thông tấn Reuters đã phỏng vấn anh Justin đang chờ đợi thông tin về người thân tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta, Nairobi. Anh cho biết, anh và nhiều người khác đã tưởng chuyến bay ET 302 đã hạ cánh an toàn vì những thông tin hiện lên trên bảng thông báo.

"Nên chúng tôi đều thư thả chờ đợi người thân xuất hiện. Chúng tôi chắc chắn sắp được gặp người thân và bạn bè mình rồi, nhưng sau đó vài phút, chúng tôi lại đọc được thông tin trên Facebook về vụ rơi máy bay ở Ethiopia. Thời gian máy bay gặp nạn cũng trùng với lúc máy bay cất cánh", Justin kể lại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top